Tu viện Rosa: cùng Mẹ suy ngắm các mầu nhiệm Mân Côi
Tu viện Rosa: cùng Mẹ suy ngắm các mầu nhiệm Mân Côi
Đại dịch Covid 19 đã làm thay đổi cuộc sống của con người. Nó ảnh hưởng không chỉ riêng một quốc gia nào nhưng là cả thế giới. Nó làm đảo lộn các sinh hoạt của con người, kinh tế giảm sút, nhiều người sống trong cảnh nghèo đói, thất nghiệp; nhất là nó đã lấy đi mạng sống của rất nhiều người, để rồi biết bao trẻ em phải mồ côi cha mẹ, có những em bé chào đời nhưng không biết mẹ mình là ai. Cho đến nay vẫn chưa có thuốc đặc trị Covid 19. Dù khoa học kỹ thuật có tiến bộ đến đâu cũng bất lực trước con virus Corona bé nhỏ này. Nó vẫn là mối bận tâm lo lắng của toàn xã hội. Con người hiện nay chỉ biết trong cậy vào Chúa. Chỉ có Chúa mới có thể làm cho đại dịch này chấm dứt.
Là thành phần của Giáo hội và xã hội, trước những ưu sầu và lo lắng ấy, chị em Tu viện Rosa đã dành trọn tháng 10 thực hiện chuỗi Mân Côi sống, xin Mẹ Maria chuyển cầu cùng Chúa cho đại dịch mau chấm dứt, cho thế giới được bình an, cho những ai đang phải gánh chịu hậu quả của dịch bệnh sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Vào mỗi tối thứ Bảy trong tháng, chị em cùng quây quần bên Mẹ, cùng với Mẹ suy ngắm các Mầu nhiệm Mân Côi. Đặc biệt, chiều 30/10/2021, Tu viện tổ chức buổi dâng hoa để tỏ lòng tôn kính Mẹ, vì những hồng ân mà qua Mẹ, Chúa ban cho nhân loại. Tháng hoa đã dần khép lại, nhưng lòng chị em yêu mến Mẹ mở ra với con người, thế giới và với chính bản thân; để cùng với Mẹ, chị em biết lắng nghe, suy niệm, hoán cải và đổi mới đời sống, trở về với Chúa là Đấng Cứu độ duy nhất của thế giới. Đồng thời, chị em biết hăng say dấn thân cho công cuộc Tân Phúc Âm Hóa, loan báo Tin Mừng và đem tinh thần Phúc Âm thấm nhập mọi lãnh vực đời sống chúng con.
Sứ vụ bác ái
Không chỉ có lời cầu nguyện, chị em còn dành những hy sinh âm thầm nhỏ bé hàng ngày, với những việc làm cụ thể để cầu nguyện cho đất nước và thế giới sớm vượt qua đại dịch. Mặc dù virus Corona nguy hiểm và khó lường, nhưng cũng không ngăn được tình thương của chị em đến với các bệnh nhân bị nhiễm covid.
Ngày 14/10/2021, một số chị em được Dì Tổng mời gọi cùng phái đoàn đi thăm hỏi, an ủi các bệnh nhân tại bệnh viện, theo kế hoạch của Dì Trưởng Khối Sứ vụ. Phái đoàn biếu mỗi bệnh nhân một phần quà, như một lời động viên họ, cố gắng hợp tác điều trị, để mau chóng được trở về với gia đình. Ngoài ra, chị em còn thăm viếng, đọc kinh cầu nguyện cho những nạn nhân đã qua đời vì nhiễm covid tại gia đình, đồng thời an ủi người thân của họ sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát này.
Với lời cầu nguyện khiêm tốn, cùng những hy sinh âm thầm dâng lên Chúa, chúng con xin Mẹ khẩn cầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho các bệnh nhân, và cho đại dịch mau chấm dứt để mọi người được trở lại cuộc sống bình an.
Tu viện Rosa
Tổng Giáo phận Sài Gòn
COMMENTS