Tiếng Lòng (Tiền Vĩnh Thệ)
Tiếng Lòng
“Nhà đào tạo tâm huyết và sứ vụ đào tạo hôm nay”, đó là tựa đề cuốn sách của Lm Micae Trần Minh Huy, PSS. Xin cho phép tôi được dùng tựa đề đó để nói lên tâm tình của tôi là một thụ huấn sinh, với lòng biết ơn đối với những nhà đào tạo đã đi qua cuộc đời tôi, từ khi tôi bắt đầu chập chững bước vào đời tu cho đến giây phút hiện tại, và còn về tương lai nữa.
Khi nhìn lại bước đường dâng hiến, trải qua những giai đoạn đào tạo. Tôi nhận thấy, mỗi giai đoạn đào tạo đều có những nét rất riêng, mỗi vị hữu trách đều có những phương hướng đào tạo khác nhau, nhưng tất cả vì một mục đích, là mong muốn cho các thụ huấn sinh trưởng thành về mọi mặt theo ý Chúa, trong đường lối của Hội dòng.
Bản thân tôi, là một thụ huấn sinh trong giai đoạn Tiền Vĩnh Thệ, có thể nói đây là một giai đoạn cần xác tín mạnh mẽ, và phát triển nhân cách một cách toàn diện. Chín chị em chúng tôi bước vào giai đoạn này đã được 1/3 chặng đường thời gian thụ huấn. Không phải là dài, thế nhưng cũng đủ để mỗi chị em chúng tôi đều cảm nhận được sự quan tâm của Dì Giám Học. Dì quan tâm đến từng chị em chúng tôi với cá tính riêng, để từ đó Dì có những phương thể để giúp chị em chúng tôi được trưởng thành hơn trong cuộc sống, cũng như đảm nhận trách nhiệm trong công tác.
Từ những trách nhiệm nho nhỏ, nhưng nếu chúng tôi có lòng yêu mến, có sự khiêm nhường, có dấn thân phục vụ, thì sau này chúng tôi sẽ dễ dàng chu toàn những trách nhiệm lớn hơn mà Hội dòng trao phó.
Điều mà chúng tôi cảm nhận, đó chính là sự nhẹ nhàng chỉ bảo, với tình yêu thương của Dì, làm chúng tôi dễ đón nhận và cảm thấy vui khi được góp ý. Sự chân thành, quan tâm giúp đỡ, luôn là điều quan trọng trong việc xây dựng và làm cộng đoàn phát triển. Chị em chúng tôi sẽ cố gắng tự rèn luyện bản thân, để mỗi ngày một tốt hơn, không phải chỉ ở trong giai đoạn đào tạo này mà thôi, nhưng là trải dài trong suốt cuộc đời.
Sống tốt mỗi ngày, đó là món quà mà chúng tôi, những thụ huấn sinh, muốn tỏ lòng tri ân đến quý Dì trong trong vai trò là nhà Huấn luyện - Nhà Giáo.
Nguyện xin Chúa ban cho Quý Dì luôn được mạnh khỏe, ơn khôn ngoan, để Quý Dì tiếp tục với sứ vụ đào tạo, theo như lòng Chúa ước mong, qua Hội dòng.
Elisabeth Đặng Oanh
Tiền Vĩnh Thệ
COMMENTS