Sưởi ấm các Linh hồn (Tiền Vĩnh Thệ)

SHARE:

Sưởi ấm các Linh hồn (Tiền Vĩnh Thệ)

Sưởi ấm các Linh hồn 

Mỗi khi đông về, nhà nhà ai nấy đều chuẩn bị những chiếc áo ấm, chăn dầy, máy sưởi để giữ ấm cho mọi người trong gia đình. 

Tháng 11, tôi xin ví tháng này như một mùa đông của các linh hồn. Các ngài phải chịu cái “giá rét” trong nơi luyện ngục, vì những thiếu sót chưa thể hoàn tất. Vì “giá rét” này, Giáo hội mời gọi mỗi người kitô hữu hãy sưởi ấm cho các linh hồn hết sức có thể. Chắc có nhiều người bảo là tôi ngu ngơ, sao mà sưởi ấm được cho các linh hồn, trong khi họ đã qua đời? Sưởi ấm bằng cách nào đây?

Trước hết, tôi xin kể một câu truyện về Cha Thánh Piô và Linh Hồn Luyện Ngục: Philip Kosloski của tờ Aleteia có một bài viết nhan đề “When Padre Pio was visited by a soul from purgatory” nghĩa là “Khi Cha Thánh Piô được một linh hồn từ luyện ngục thăm viếng”. 

Một ngày nọ khi đang cầu nguyện một mình, Cha Pio mở mắt ra và thấy một ông già đang đứng trước mặt ngài. Cha Pio không chút sợ hãi nhưng rất ngạc nhiên trước sự hiện diện của một người khác, ngài giải thích trong chứng từ của mình như sau: "Tôi không thể tưởng tượng được làm thế nào ông ta có thể bước vào nhà thờ lúc này vì tất cả các cửa đều bị khóa lại." 

Tìm cách làm sáng tỏ bí ẩn này, Cha Pio hỏi người đàn ông 
- Ông là ai? Ông muốn gì? 
Người đàn ông trả lời; 
- Tôi là Pietro Di Mauro, con trai của Nicola, biệt danh là Precoco. Tôi đã chết trong căn nhà này vào ngày 18 tháng 9 năm 1908, tại phòng số 4, khi đó nơi đây vẫn còn là một viện tế bần. Một đêm nọ, khi đang ở trên giường, tôi ngủ thiếp đi với một điếu xì gà đang hút dở. Điếu xì gà làm cháy nệm và tôi chết vì nghẹt thở và bị đốt cháy. Tôi vẫn còn trong luyện ngục. Tôi cần một thánh lễ để được giải thoát. Chúa cho phép tôi đến và nhờ Cha giúp đỡ tôi. 

Cha Pio an ủi linh hồn đó: "Hãy yên tâm tôi bắt đầu cầu nguyện cho ông ngay, và ngày mai tôi sẽ cử hành thánh lễ cầu sự giải thoát của ông." 

Người đàn ông biến đi, và ngày hôm sau Cha Pio đã thực hiện một số công việc điều tra và phát hiện ra tính chân thực của câu chuyện. Sổ bộ của tòa thị chính Rotondo ghi nhận có người đàn ông cùng tên chết vào ngày đó năm 1908 vì biến cố cháy nhà như đã kể. Mọi thứ đã được xác nhận và Cha Pio đã cử hành nhiều Thánh lễ cho linh hồn của người quá cố. 

Câu chuyện thật đó đã đánh động cũng như nhắc nhở chúng ta, cần sưởi ấm cho các linh hồn trong nơi luyện ngục bằng ngọn lửa tình yêu. Ngọn lửa này phát xuất từ chính con tim của chúng ta, qua những lời cầu nguyện, những hy sinh hằng ngày và nhất là Thánh lễ. Thánh lễ là quan trọng nhất với Kitô hữu, dù người còn sống hay đã qua đời. Nhờ Thánh lễ chúng ta xin mỗi ngày cho các linh hồn, có thể rút ngắn thời gian trong nơi luyện ngục của các ngài phải trải qua, trước khi họ được về hưởng vinh quang Thiên Đàng. 

Chính vì thế, Sách Giáo Lý Hội thánh Công Giáo số 955 đã cho biết, các linh hồn trong nơi luyện ngục rất cần đến lòng thương xót của Chúa và lời cầu nguyện của chúng ta. Nếu chúng ta cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa thế nào, thì các linh hồn cũng cần như vậy. 
Ngọn lửa tình yêu, chúng ta thắp lên cho để sưởi ấm đó là: cầu nguyện, hy sinh, lần chuỗi Mân Côi và đặc biệt là Thánh lễ. 

Vậy còn chờ đợi gì nữa, tôi và bạn hãy cùng nhau dâng lên Thiên Chúa những ngọn lửa tình yêu, để sưởi ấm các linh hồn. Như vậy, chúng ta đã nối kết nhau trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công, và niềm vui đươc tròn đầy khi chúng ta gặp nhau trên Nước Trời. 

Maria Nguyễn Tuyền 
Tiền Vĩnh Thệ

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1539,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,189,Cộng Đoàn,755,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,351,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1033,Hội Thánh,307,Kiến Thức,69,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1199,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4608,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,519,Tập San Lên Đường,564,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,947,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1985,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Sưởi ấm các Linh hồn (Tiền Vĩnh Thệ)
Sưởi ấm các Linh hồn (Tiền Vĩnh Thệ)
Sưởi ấm các Linh hồn (Tiền Vĩnh Thệ)
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgrXTS2z5OcEVU8ba_3RSBIoY2rUWcJE5D6USv8v-Zax1PisVffyFL0O78QAzQoybnGNiMjG1nkiRz_LfyDF9dMWI5vGiu304FOYBhCBrAHy6cBdX8jhYOkXzjDfw8b-Ahpp7CN9uYHTi4AiCkaC8JpqYXoAz05hEpU5etTycd0bYuYAjoRyx7c7cUj=w694-h558
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgrXTS2z5OcEVU8ba_3RSBIoY2rUWcJE5D6USv8v-Zax1PisVffyFL0O78QAzQoybnGNiMjG1nkiRz_LfyDF9dMWI5vGiu304FOYBhCBrAHy6cBdX8jhYOkXzjDfw8b-Ahpp7CN9uYHTi4AiCkaC8JpqYXoAz05hEpU5etTycd0bYuYAjoRyx7c7cUj=s72-w694-c-h558
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/11/suoi-am-cac-linh-hon-tien-vinh-the.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/11/suoi-am-cac-linh-hon-tien-vinh-the.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content