SN Tin Mừng: Mt 5:1-12 - Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên B

SHARE:

SN Tin Mừng: Mt 5:1-12 - Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên B

Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. (Mt 5:5)
SN Tin Mừng: Mt 5:1-12 - Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên B 

Tin Mừng: Mt 5:1-12 

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: 
- “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 
- Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp. 
- Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. 
- Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. 
- Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. 
- Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa.
- Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 
- Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ. 
“Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời”. 
*Bản dịch của Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ 

Suy Niệm: 

Thực tế cho thấy, nhân loại đang phải đối diện với những thử thách và đau khổ do cơn đại dịch Covid 19 đã và đang gây nên. Biết bao gia đình phải đón nhận cảnh đau lòng, cha mẹ ra đi để lại những đứa con mồ côi đáng thương; nền kinh tế các nước trì trệ, người dân không thể đến công sở làm việc vì nguy cơ lây lan dịch bệnh! Đối diện với những khó khăn hiện tại, các mối phúc Đức Giêsu nói đến trong bài Tin mừng hôm nay, như một niềm an ủi rất lớn nâng đỡ tinh thần của mỗi người tín hữu, giúp họ biết tin tưởng, phó thác và kiên trì vượt qua cơn ngặt nghèo cùng với sự đồng hành của Chúa. 

Sầu khổ là một mối phúc 

Sầu khổ là điều không ai muốn sở hữu nó trong cuộc đời. Quả thật, “Đời là bể khổ!” Ngẫm đi ngẫm lại thì chẳng ai mà không “cưu mang” một khó khăn nào đó trong cuộc đời: khổ vì chồng con, khổ vì bệnh tật, khổ vì đói nghèo…. Chắc chắn rằng bạn và tôi, cũng đã từng mang vác trên mình một nỗi phiền muộn hay khó khăn nào đó? Đau khổ là một điều đương nhiên có trong cuộc sống. Nhưng vì là một người tín hữu Chúa Kitô, tuy đời là bể khổ, nhưng có Đức Kitô trong cuộc đời, bể khổ ấy chỉ như một hồ nước cho chúng ta được tắm mát tâm hồn; hay nói khác đi, cái sầu cái khổ chúng ta đang có, như một “tấm vé thông hành” để chúng ta có thể vào cửa Nước Trời mai sau, vì: “Ai muốn theo Chúa, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16:24)

Với niềm tin vào Đức Kitô Phục sinh, người tín hữu xem những đau khổ ấy như một điều tất yếu cần có trong cuộc sống để thanh luyện bản thân, để có thể dễ dàng nhận ra bàn tay quan phòng của Chúa và nhất là tín thác hơn vào lòng từ bi thương xót của Người; bởi sức lực của chúng ta chẳng là gì cả so với quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Do đó, Đức Giêsu đã chỉ cho chúng ta thấy rằng: Sầu khổ là một mối phúc! Bởi cái chết và vinh quang Phục sinh của Người cũng phải trải qua con đường của đau khổ, con đường của thập giá và khổ hình. Vì thế, chúng ta là những môn sinh cũng được mời gọi “trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô”, nên giống Người trong mọi sự và điều đó chắc chắn rằng không ngoại trừ đau khổ ở trần gian này! Quả thật, muốn trở thành công dân của Nước Chúa, chúng ta cần phải không ngừng “chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào” (Lc 13:24) ngang qua hành trình gian nan ở trần gian này. 

Đừng sợ

“Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em” (Lc 12:32). Đây cũng là bài học rút ra trong ngày lễ mừng kính Các Thánh Nam Nữ trên trời. Các ngài đã nêu gương sáng cho chúng ta về sự kiên trì theo chân Đức Kitô và phần thưởng là “Nước của Người đã được trao ban cho anh em”. Tôi chắc chắn rằng, không một vị thánh nào khi sống ở trần gian này mà không phải đối diện với những đau khổ. Các ngài phải đi qua con đường đau thương thì mới đến vinh quang được. 
- Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu, để có thể nên thánh ngài đã can đảm chịu đựng biết bao đau khổ xảy đến trong cuộc đời dâng hiến, cuối đời ngài còn chịu bao đau đớn của căn bệnh phổi hành hạ. 
- Thánh Phanxicô Assisi, vì quyết tâm dấn thân theo Chúa mà ngài đã quyết từ bỏ mọi sự thế gian, kể cả người cha yêu dấu của mình để chọn mình Chúa làm gia nghiệp. 
- Thánh Augustinô cũng đã có kinh nghiệm về sự đau khổ nên ngài đã đưa ra một nguyên tắc bất hủ: “Ubi amatur, non laboratur. Si laboratur labor amatur,” nghĩa là ở đâu có yêu thương ở đấy chẳng còn lao nhọc, mà giả có lao nhọc, thì lao nhọc cũng biến thành yêu thương...Và còn rất nhiều mẫu gương các thánh đã để lại cho chúng ta về con đường vượt qua đau khổ, thế nhưng dù là con đường nào chăng nữa, đều họa lại hình ảnh của Đức Kitô “vượt khổ” ở trần gian này. 

Về phần chúng ta, có lẽ những đau khổ chúng ta chịu chẳng thấm thía là gì, so với đau khổ thập hình chính Chúa đã chịu vì tội lỗi chúng ta gây ra. Thế nhưng, mỗi người trong những khó khăn riêng của mình, hãy tín thác hoàn toàn vào sự trợ giúp của Chúa, và làm mọi việc với lòng yêu mến chân thành: “Hãy can đảm lên! vì Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16:33)

Lạy Chúa, cuộc sống ở trần gian này của chúng con, dù có nhiều đau khổ đến mấy, chúng con vẫn luôn tin tưởng rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng con. Xin cho chúng con biết đón nhận những trái ý, những vu khống, những gian nan chúng con gặp phải với niềm tín thác, cậy trông và yêu mến vì đó là hoa thơm đẹp nhất mà chúng con có thể hái để dâng lên Thiên Chúa. Xin Chúa giúp sức cho mỗi người chúng con. Amen 

Bồ Công Anh

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1541,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,189,Cộng Đoàn,758,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,353,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1036,Hội Thánh,307,Kiến Thức,69,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1210,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4619,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,519,Tập San Lên Đường,565,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,950,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1986,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: SN Tin Mừng: Mt 5:1-12 - Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên B
SN Tin Mừng: Mt 5:1-12 - Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên B
SN Tin Mừng: Mt 5:1-12 - Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên B
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgHDFta6OoaLxtIEIzz4d7CJ8iJiy-2QVSPTJPgZobwjFlUHxK0L4jDd0yUh9EQi-MnQDF2vTQzpIg8PIZfZwuLjM6b70RSffrWREiSW2NUoGPFR39Yv6IQx5S4OVxTwfvughs6RO4wt9nWU4PTaCxb5lyYq-AY027spgTMa1E-cBgolx5wAtAD2Pdp=w698-h524
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgHDFta6OoaLxtIEIzz4d7CJ8iJiy-2QVSPTJPgZobwjFlUHxK0L4jDd0yUh9EQi-MnQDF2vTQzpIg8PIZfZwuLjM6b70RSffrWREiSW2NUoGPFR39Yv6IQx5S4OVxTwfvughs6RO4wt9nWU4PTaCxb5lyYq-AY027spgTMa1E-cBgolx5wAtAD2Pdp=s72-w698-c-h524
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/11/sn-tin-mung-mt-51-12-thu-hai-tuan-xxxi.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/11/sn-tin-mung-mt-51-12-thu-hai-tuan-xxxi.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content