SN Tin Mừng: Lc 21:34-36 / Thứ Bẩy - Tuần XXXIV Mùa Thường Niên - Năm B

SHARE:

SN Tin Mừng: Lc 21:34-36 / Thứ Bẩy - Tuần XXXIV Mùa Thường Niên - Năm B

Anh em hãy đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em. (Lc 21:34)
SN Tin Mừng: Lc 21:34-36 / Thứ Bẩy - Tuần XXXIV Mùa Thường Niên - Năm B 

Tin Mừng: Lc 21:34-36 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!” 
*Bản dịch của Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ 

Nguồn: Linh mục Thái Nguyên Officials 
Link pdf bài hát: https://drive.google.com/file/d/1SRxd... 

Suy Niệm: 

Tại vương quốc nọ có một tên hề phục vụ rất đắc lực trong cung vua. Hắn đổ đầy ngày sống bằng những câu chuyện hài và làm trò mua vui. 

Một ngày nọ, nhà vua trao cho tên hề vương trượng của ngài và nói: “Hãy giữ lấy. Khi nào ngươi tìm thấy một ai đó ngốc hơn ngươi, thì hãy trao vương trượng này cho nó”. Vài năm sau, vua mắc bệnh trầm trọng. Cảm thấy mình sắp chết, vua cho người gọi tên hề đến. Dẫu sao, nhà vua rất quý mến tên hề trung thành này, ngài tâm sự: 
- Này hề, ta sắp bắt đầu một chuyến đi dài! 
- Bao giờ thì Ngài trở về, trong một tháng? 
- Không! Ta sẽ chẳng bao giờ trở về nữa 
Nhà vua buồn bã trả lời. 
- Vậy bệ hạ đã chuẩn bị gì cho chuyến đi chưa? 
- Chưa, mà cũng chẳng có gì! 
- Nhà vua ra đi mãi như thế mà chẳng chuẩn bị gì sao? À, thế thì được rồi. Hạ thần đã tìm ra một kẻ ngốc hơn mình rồi. Này vương trượng, xin ngài cầm lấy! Tên hề vui vẻ nói. 

Câu chuyện trên nhắc chúng ta nhớ rằng, biết bao người vì băn khoăn lo lắng quá nhiều những chuyện trần thế, mà quên chuẩn bị cho mình hành trang cần thiết là “chuyến đi dài của mình”. Họ quên rằng cuộc sống đời này chỉ là tạm bợ, mọi của cải, vinh hoa đều là phù vân, tất cả chỉ là ảo ảnh của cuộc đời. Cho nên, đến giờ phút cuối cùng, họ đã lâm vào cảnh buồn sầu, ảm đạm khi đứng trước cái chết và phải hối tiếc vì đã lãng phí thời gian, vì không biết tích góp và sáng suốt chọn lựa cho mình những điều có giá trị hơn.

Bạn có đang thực sự chuẩn bị cho chuyến đi của mình vào ngày Thiên Chúa gọi hay không? 

Đang khi con người đang mải mê với cuộc sống mưu sinh, mải mê với những đam mê lạc thú, mải mê hưởng thụ những công trình mình đã phát minh ra. Thì bỗng nhiên, một cơn sóng ập tới, đó chính là cơn sóng thần mang tên đại dịch covid. Dù chỉ với một con virus nhỏ mà cũng đủ sức đánh bại cả thế giới, cụ thể là con số người người chết ngày càng tăng vụt, số người lây nhiễm nhiều theo cấp số nhân. Đại dịch như một lời cảnh tỉnh nhắc nhở con người, hãy thay đổi lối sống cũng như biết chọn lựa cho mình những gì ý nghĩa và cao quý hơn. Đó chính là tình yêu chân thật mà con người cần phải dành cho nhau. 

Đoạn Tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh của ngày cánh chung. Lời Chúa vang lên như một hồi chuông đánh thức tâm hồn những ai đang trĩu nặng trong những âu lo, những bon chen, những gánh nặng của phận người… “Anh em hãy đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em” (x. Lc 21: 34). 

Cuộc sống mưu sinh như đang khiến con người sống trong nhiều nỗi lo và sợ hãi, còn hơi thở là còn phải lo, còn phải chiến đấu. Thiên Chúa mời gọi chúng ta sống tinh thần phó thác và tin tưởng, cậy trông vào ơn Chúa như lời Chúa phán: “Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không?” (x. Mt 6:27) Con người cần khôn ngoan tỉnh thức để chuẩn bị cho mình những thứ có giá trị. Đó là tìm kiếm Nước Thiên Chúa, đặt mọi sự trong bàn tay quan phòng của Ngài. Lo lắng cho hiện tại là một điều khôn ngoan, nhưng người đầy tớ biết ý chủ, sẽ làm theo những gì chủ yêu thích là, biết để cho Thiên Chúa tỏ lòng xót thương của Ngài. Đồng thời, nhận ra giá trị của đời mình bằng những hành động cụ thể, là sống yêu thương, hy sinh và quảng đại. Chúng ta chỉ tìm thấy sự bình an thực sự khi biết quẳng gánh lo vào bàn tay nhân lành của Thiên Chúa. Tỉnh thức để nhận ra bộ mặt giả trá của thế gian này và can đảm khước từ trước sức lôi cuốn của nó. Chúng ta cần tha thiết cầu nguyện, kết hợp mật thiết hơn với Thiên Chúa, và xa lánh những điều làm mất lòng Ngài. 

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm Phụng vụ. Ngày mai Giáo hội hân hoan bước sang một năm phụng vụ mới, bắt đầu Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng. 

Nhắc đến Mùa Vọng, có thể chúng ta sẽ liên tưởng đến nhiều kỉ niệm vui như được mừng lễ Giáng sinh, được đi chơi, được ngắm cây thông noel…nhưng sâu xa xa hơn, giáo hội mời gọi con cái của Ngài nêu cao tinh thần tỉnh thức và chờ đợi. Sự đợi chờ thể hiện bằng những thay đổi nho nhỏ của bản thân mỗi ngày, để xứng đáng đón đợi Con Chúa giáng trần trong đêm Giáng sinh và ngày cuối cùng của cuộc đời chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tạ ơn Chúa đã cùng đồng hành với chúng con trong suốt một năm phụng vụ vừa qua. Giờ đây khi nhìn lại chúng con thấy mình còn nhiều yếu đuối và thiếu sót. Nhưng với tất cả niềm tin vào tình yêu của Chúa, xin cho chúng con bước vào năm phụng vụ mới này với lòng yêu mến và tích cực; nhất là khi cử hành phụng vụ hay các buổi kinh nguyện. Từ đó, chúng con có thể kín múc được nguồn ơn thánh dồi dào để góp phần làm cho cuộc sống của chúng con trở nên sống động và yêu thương hơn. Amen. 

Bồ Công Anh

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1541,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,191,Cộng Đoàn,759,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,353,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1037,Hội Thánh,307,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1212,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4621,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,521,Tập San Lên Đường,565,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,951,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1986,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: SN Tin Mừng: Lc 21:34-36 / Thứ Bẩy - Tuần XXXIV Mùa Thường Niên - Năm B
SN Tin Mừng: Lc 21:34-36 / Thứ Bẩy - Tuần XXXIV Mùa Thường Niên - Năm B
SN Tin Mừng: Lc 21:34-36 / Thứ Bẩy - Tuần XXXIV Mùa Thường Niên - Năm B
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgus52ZONwZCrVzbEc6Q8qndfyAPSX4bR6ExtgVAmY8VxjIeEleXIf-UaaeygO_4zADZUgMWtBsCqlWerNYz9Dr8B_Kcws71c__J-_GoyeHSzLyAGM5tymizzkRRP-X5qkIZhsZDsot-N9JfF4RD1fpA-2S4-faID7L3E7uV-Is4tMBDynh8wgbH2fM=w696-h522
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgus52ZONwZCrVzbEc6Q8qndfyAPSX4bR6ExtgVAmY8VxjIeEleXIf-UaaeygO_4zADZUgMWtBsCqlWerNYz9Dr8B_Kcws71c__J-_GoyeHSzLyAGM5tymizzkRRP-X5qkIZhsZDsot-N9JfF4RD1fpA-2S4-faID7L3E7uV-Is4tMBDynh8wgbH2fM=s72-w696-c-h522
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/11/sn-tin-mung-lc-2134-36-thu-bay-tuan.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/11/sn-tin-mung-lc-2134-36-thu-bay-tuan.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content