SN Tin Mừng: Lc 19:45-48 - Thứ Sáu Tuần XXXIII Mùa Thường Niên - Năm B

SHARE:

SN Tin Mừng: Lc 19:45-48 - Thứ Sáu Tuần XXXIII Mùa Thường Niên - Năm B

Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết Người, cả các thân hào trong dân cũng vậy. (Lc 19:47)
SN Tin Mừng: Lc 19:45-48 - Thứ Sáu Tuần XXXIII Mùa Thường Niên - Năm B 

Tin Mừng: Lc 19:45-48 

Khi ấy, Chúa Giêsu vào đền thờ, Người liền xua đuổi các người buôn bán tại đó và phán bảo họ rằng: “Có lời chép rằng: Nhà Ta là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp”. Và hằng ngày Người giảng dạy trong Đền thờ. Các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão trong dân tìm cách hại Người, nhưng họ không biết phải làm cách nào, vì dân chúng hết thảy đều chăm chú nghe Người. 
* Bản dịch của Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ 

Suy Niệm: 

“Thật may mắn cho ai học được cách khâm phục mà không ghen tị, đi theo mà không bắt chước, khen ngợi mà không tâng bốc, và dẫn đường mà không thao túng” -William Arthur Ward- 

Bài Tin mừng hôm nay Chúa nói về đền thờ Giêrusalem với hai nội dung: 
Thứ nhất là hình ảnh Đức Giêsu vào đền thờ, xua đuổi tất cả những người buôn bán đi. 
Thứ hai là hình ảnh Đức Giêsu đứng trong đền thờ giảng dạy. Trong khi đó, giới lãnh đạo trong dân Do Thái tỏ thái độ ghen tức và tìm cách giết chết Người. 

Hai hình ảnh đó cho chúng ta thấy, hành trình rao giảng của Đức Giêsu với đầy những khó khăn chông gai, và thảm kịch Người nhận được từ nhân loại, không gì khác đó là cái chết nhục nhã và đau khổ trên thập giá. Khi hướng ánh nhìn về đền thờ Giêrusalem, Đức Giêsu đã rất buồn, Người buồn đến nỗi đã bật khóc thành tiếng, và đoạn hôm nay Chúa lại càng buồn hơn khi con người càng lúc càng sa lầy vào những hố sâu của tội lỗi và sự chết. Từ đây, chúng ta dành một chút suy tư để cùng phản tỉnh lại đời sống của bản thân mỗi người qua lời Đức Giêsu nhắn gửi. 

Sống không ganh tị 

Tâm lý tự nhiên của con người thường là, không mấy vui khi thấy người khác thành công hay vượt trội hơn mình. Tuy nhiên, điều Thiên Chúa muốn lại hoàn toàn trái ngược với những ước muốn của chúng ta. Vì vậy, chúng ta mới cần phải thanh tẩy và tập luyện các nhân đức để vượt thắng tính xấu tự nhiên ấy. Thánh Luca cho thấy: các thượng tế, kinh sư và những kẻ thế giá trong dân Do Thái, họ đã không thể chịu nổi trước sự thành công của Đức Giêsu, họ cảm thấy nhức nhối, ngứa tai và khó chịu khi dân chúng ồ ạt chạy đến “say mê nghe Người” giảng dạy (x. Lc 19:48). 

Xã hội ngày hôm nay cũng chứa đầy những sự ghen ghét và hận thù chẳng kém ngày xưa! Con người sẵn sàng ném đá nhau bằng những lời nói thâm độc, tung tin hay hình ảnh để nhục mạ thanh danh của người khác trên mạng xã hội. Họ coi thường người khác, xem như là một món đồ chơi, không hơn không kém. Tình hình đáng báo động! Họ chẳng màng tôn trọng phẩm giá và nhân vị của nhau. Một sự thật đáng buồn! 

Tuy vậy, giới trẻ ngày nay hay dùng chữ “GA-TÔ” nghĩa là “ghen ăn tức ở”. Một câu nói như nhắc nhở mỗi người, cần loại trừ những điều tiêu cực làm tổn hại đến tâm hồn và con tim chúng ta. Nữ thủ tướng Anh Margaret Thatcher đã từng nói rằng: “Tinh thần ghen tị có thể phá hủy và nó chẳng bao giờ xây dựng!” Quả thật, sức công phá của sự ganh tị không ai có thể tưởng tượng nổi, nó thật sự nguy hiểm! Cái chết của Đức Giêsu cũng phát xuất từ chính nguyên nhân là sự đố kỵ và ghen tức. 

Một chút nhìn lại, tôi và các bạn đang sống trong mối tương quan với tha nhân như thế nào? Tâm trạng nào tôi đang mang khi thấy người khác thành công và thành đạt hơn tôi? Nếu trong tôi còn những điều tiêu cực về tha nhân quả là sự dữ vẫn còn tồn tại trong tôi. Thế thì tại sao chúng ta lại không tựa nương vào Chúa và xin ơn trợ giúp của Người? 

Nhìn nhận thành công của người khác 

Bài học cho sự thanh luyện con tim yêu thương chân thành, đó là loại bỏ những cảm giác gây nên suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí chúng ta. Khi cảm giác ghen ghét nổi lên, có thể chúng ta sẽ thốt ra những lời chê bai, hoặc tìm cách làm giảm giá trị thành quả của người khác. Những phản ứng này chứng tỏ rằng chúng ta đang thiếu tự tin vào chính mình, và thay vì có thái độ tiêu cực, chúng ta có thể khen ngợi họ một cách chân thành và tránh những lời bình phẩm, đánh giá. Đức Giêsu đã dạy chúng ta rằng: “Lòng có đầy miệng mới nói ra” (Lc 6:45b), nên lòng chúng ta suy nghĩ gì thì chúng ta sẽ sống như vậy. Vì lẽ đó, Người đã không ngừng mời gọi chúng ta: “Hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5:48), đồng thời “Hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Thiên Chúa, cái gì hoàn hảo” (Rm 12:2). Muốn đạt được những ý nguyện tốt lành đó, chúng ta hãy cậy nhờ vào Thần Khí để sống đẹp lòng Chúa và đối xử chân thành với tha nhân bằng tình yêu của Đức Giêsu Kitô, một tình yêu vô vị lợi và sẵn sàng thí mạng vì người mình yêu. 

Lạy Chúa, giữa một thế giới đề cao cái tôi cá nhân và dục vọng, dường như đôi lúc chúng con cũng để cho chính mình bị cuốn hút vào vòng xoáy tội lỗi ấy. Xin Chúa thương thêm sức và thanh luyện tâm hồn chúng con mỗi ngày được trở nên thanh sạch và tinh tuyền hơn.

Xin cho chúng con biết “vui với người vui và biết khóc với người khóc”, biết san sẻ yêu thương với tha nhân bằng một tình yêu nồng nàn của Chúa, để dù trong bất cứ cảnh huống nào của cuộc sống, chúng con vẫn luôn cảm thấy được bình an, vui tươi và hạnh phúc. Amen 

Bồ Công Anh

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1537,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,188,Cộng Đoàn,747,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,349,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1024,Hội Thánh,305,Kiến Thức,68,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1150,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,181,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4553,Suy niệm,1091,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,684,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,140,Tài liệu,516,Tập San Lên Đường,561,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,938,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1969,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1594,Video Nhạc - Phim,559,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: SN Tin Mừng: Lc 19:45-48 - Thứ Sáu Tuần XXXIII Mùa Thường Niên - Năm B
SN Tin Mừng: Lc 19:45-48 - Thứ Sáu Tuần XXXIII Mùa Thường Niên - Năm B
SN Tin Mừng: Lc 19:45-48 - Thứ Sáu Tuần XXXIII Mùa Thường Niên - Năm B
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjhssxvkGnU0gi3-t8cE2X4aYPY1xXsrbB5AojeqzOcSuT-P65VP2fRohIHtfRQ9c3BFl1tjONiktokvslZCHslw7I2GEvcWV_P0AcfKgUzokWMC0DqCmCF2WxgcBmEk3-ooA0LQigk_q3Q4KqkFJCL3Y1uGKA5gqWpN7amtCic7QRxZHLFqBEhi1XK=w736-h551
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjhssxvkGnU0gi3-t8cE2X4aYPY1xXsrbB5AojeqzOcSuT-P65VP2fRohIHtfRQ9c3BFl1tjONiktokvslZCHslw7I2GEvcWV_P0AcfKgUzokWMC0DqCmCF2WxgcBmEk3-ooA0LQigk_q3Q4KqkFJCL3Y1uGKA5gqWpN7amtCic7QRxZHLFqBEhi1XK=s72-w736-c-h551
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/11/sn-tin-mung-lc-1945-48-thu-sau-tuan.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/11/sn-tin-mung-lc-1945-48-thu-sau-tuan.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content