SN Tin Mừng: Lc 19:11-28 - Thứ Tư Tuần XXXIII Mùa Thường Niên - Năm B

SHARE:

SN Tin Mừng: Lc 19:11-28 - Thứ Tư Tuần XXXIII Mùa Thường Niên - Năm B

Thưa Ngài, yến bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. ( Lc 19: 20-21)
SN Tin Mừng: Lc 19:11-28 - Thứ Tư Tuần XXXIII Mùa Thường Niên - Năm B 

Tin Mừng: Lc 19:11-28 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán thêm một dụ ngôn nữa, vì Người đã đến gần Giêrusalem, mà dân chúng lại cứ tưởng là Nước Thiên Chúa sắp xuất hiện trong giây lát. Vậy Người phán rằng: “Có người quý tộc kia đi phương xa để được phong vương rồi trở về. Ông cho gọi mười người tôi tớ đến, giao cho họ mười nén bạc và dặn rằng: “Hãy làm lợi cho đến khi ta trở về”. Nhưng các người dân của ông ấy ghét ông, sai người đi theo mà rằng: “Chúng tôi không muốn ông ấy làm vua chúng tôi”. Được phong vương rồi ông trở về, cho gọi các tôi tớ mà trước kia ông đã giao tiền cho, để biết mỗi người đã làm lợi được bao nhiêu. “Người thứ nhất đến và thưa: “Tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lợi được mười nén”. Nhà vua bảo: “Được, hỡi người tôi tớ tốt lành, ngươi đã trung tín trong điều nhỏ mọn, ngươi sẽ được quyền cai trị mười thành”. Người thứ hai đến thưa: “Tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lợi được năm nén”. Nhà vua đáp: “Ngươi cũng vậy, hãy cai quản năm thành”. “Người thứ ba đến thưa: “Tâu vua, đây nén bạc của vua, tôi còn giữ trong khăn, vì tôi sợ ngài: ngài là người hà khắc, và lấy cái ngài không gửi, gặt cái ngài không gieo”. Vua phán rằng: “Hỡi đầy tớ bất lương, ta cứ lời ngươi mà xử ngươi. Ngươi đã biết ta là người hà khắc, lấy cái ta không gửi, gặt cái ta không gieo, sao ngươi không gửi bạc ta ở ngân hàng, để rồi khi ta trở về, ta có thể lấy cả vốn lẫn lời”. “Vua liền bảo những người đứng đó rằng: “Hãy lấy nén bạc của nó mà trao cho người đã có mười nén”. Họ tâu rằng: “Tâu vua, người ấy đã có mười nén rồi”. Vua đáp: “Ta nói cùng các ngươi: Ai có sẽ cho thêm, và người đó sẽ được dư dật; còn ai không có, người ta sẽ lấy đi cả cái nó đang có. Còn những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta làm vua, hãy đem chúng ra đây và giết chúng trước mặt ta”. Nói thế rồi Chúa liền dẫn họ lên Giêrusalem. 
*Bản dịch của Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ 

Suy Niệm: 

“Thưa Ngài, yến bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo”. 
Có khi nào chúng ta tự hỏi câu trả lời của người đầy tớ thứ ba, cũng chính là câu trả lời của chúng ta hay không? Người đầy tớ vì không hiểu hết ý của chủ, không nhận ra lòng nhân hậu và quảng đại của chủ nên đã hành động một cách dại khờ và mù quáng, khiến ông chủ vô cùng nổi giận và đã lấy hết những yến bạc của người đầy tớ để trao cho người biết khôn ngoan và có khả năng sinh lời: “Lấy lại yến bạc mà nó giữ mà đưa cho người đã có mười yến”(x. Lc 19:24). 

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cùng nhau suy tư về những điểm sau: 

1. Nhận ra Tình Yêu của Thiên Chúa 

Thiên Chúa là một Người Cha giàu lòng quảng đại, Ngài không chỉ dựng nên mỗi người chúng ta mà còn ban cho chúng ta được thừa hưởng hạnh phúc của người làm con cái, Ngài ban cho chúng ta sự tự do chọn lựa, đồng thời cũng phú phú bẩm cho chúng ta những yến bạc của tài năng, của sức khỏe, của tình yêu, của lòng quảng đại... Những phương tiện đó giúp chúng ta được sống gẫn gũi với Thiên Chúa hơn, cũng như biết xây dựng một cuộc sống hạnh phúc ở đời này và mưu cầu hạnh phúc vĩnh cửu ở đời sau khi biết sống yêu thương và sẻ chia. Cuộc sống trần gian với nhiều thử thách và cám dỗ, nhiều lúc cuốn chúng ta vào những vòng xoáy của sự sợ hãi, khép kín, sự tự ti, mặc cảm vì thấy mình nhiều giới hạn và yếu đuối. Chúng ta được mời gọi nhận ra lòng nhân hậu và quãng đại của Thiên Chúa. Ngài không đòi hỏi chúng ta đã sinh lời được bao nhiêu yến bạc, nhưng Ngài mời gọi chúng ta không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng để vượt lên những gian khó của cuộc sống. Đồng thời nhận ra bàn tay quan phòng của Thiên Chúa “ơn ta đủ cho con” (x. 2Cr 12:9). Thiên Chúa đã trao những nén bạc thì Ngài cũng ban ơn giúp sức để ta thi hành theo đúng ý của Người. 

2. Sống niềm hy vọng

“Nhìn về quá khứ với lòng biết ơn, sống hiện tại với lòng đam mê và ôm ấp tương lai với niềm hy vọng”. Đây là câu nói của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi tất cả những người sống đời thánh hiến nhân dịp cử hành Năm của đời sống Thánh Hiến. 

Hình ảnh của người đầy tớ dại dột và thiếu khôn ngoan giúp chúng ta nhận ra những yếu đuối của bản thân. Thiên Chúa không muốn chúng ta chỉ dừng lại nơi những thất bại đó, nhưng biết từ đó để phản tỉnh cuộc sống hằng ngày khi lãnh nhận những nén bạc Chúa trao. Chắc chắc trong cuộc sống không thiếu những lúc chúng ta cũng hành động như vậy. Nhưng Thiên Chúa là Cha nhân lành, Ngài luôn yêu thương và nâng đỡ để chúng ta được sống hạnh phúc và bình an. Chúng ta cần luôn tỉnh thức và sẵn sàng để nhận ra thánh ý của Thiên Chúa, nhất là tỉnh thức để làm mới cuộc đời mình, để khám phá ra những yến bạc được trao, để biến những ngày sống thêm xinh đẹp và ý nghĩa, biến những nỗi buồn, đau khổ thành niềm vui và sự hy vọng. Đồng thời, luôn nhớ rằng “thánh nhân thì luôn có một quá khứ và tội nhân luôn có một tương lai”. 

Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con được diễm phúc làm con Chúa, đồng thời cho chúng con được tham gia vào công trình tạo dựng của Chúa, qua những yến bạc Chúa trao. 

Xin cho chúng con biết dùng những nén bạc đó để phụng sự Chúa và mưu ích cho tha nhân, chứ không ích kỷ mà bo bo chỉ giữ cho riêng mình. Đồng thời, xin giúp chúng con luôn tỉnh thức để nhận ra Thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng con. Amen 

Bồ Công Anh

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1541,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,190,Cộng Đoàn,758,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,353,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1036,Hội Thánh,307,Kiến Thức,70,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1212,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4621,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,520,Tập San Lên Đường,565,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,950,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1986,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: SN Tin Mừng: Lc 19:11-28 - Thứ Tư Tuần XXXIII Mùa Thường Niên - Năm B
SN Tin Mừng: Lc 19:11-28 - Thứ Tư Tuần XXXIII Mùa Thường Niên - Năm B
SN Tin Mừng: Lc 19:11-28 - Thứ Tư Tuần XXXIII Mùa Thường Niên - Năm B
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg0vKNENe7dS7pRb0VqBemQJ3f3RlctYwYAWbp8ct8QPrnRs6KV4KG_TGaGQES2yxKJua3mR1L3Mexgy85e9odK1NhZ-bukrNt5zQjBe_KPYJ0Ouv2daI3hEEP-7VVf2z1m38tJWai1IDlUM0nBiqPWg3AqeWDmAhUaJ6lauA4ONUu6g0JNI1oz2qU_=w711-h533
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg0vKNENe7dS7pRb0VqBemQJ3f3RlctYwYAWbp8ct8QPrnRs6KV4KG_TGaGQES2yxKJua3mR1L3Mexgy85e9odK1NhZ-bukrNt5zQjBe_KPYJ0Ouv2daI3hEEP-7VVf2z1m38tJWai1IDlUM0nBiqPWg3AqeWDmAhUaJ6lauA4ONUu6g0JNI1oz2qU_=s72-w711-c-h533
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/11/sn-tin-mung-lc-1911-28-thu-tu-tuan.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/11/sn-tin-mung-lc-1911-28-thu-tu-tuan.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content