SN Tin Mừng: Ga 2:13-22 - Thứ Ba Tuần XXXII Mùa Thường Niên - Năm B

SHARE:

SN Tin Mừng: Ga 2:13-22 - Thứ Ba Tuần XXXII Mùa Thường Niên - Năm B

Hãy đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán. (Ga:15a)
SN Tin Mừng: Ga 2:13-22 - Thứ Ba Tuần XXXII Mùa Thường Niên - Năm B 
Cung Hiến Thánh Đường Latêranô. Lễ kính 

Tin Mừng: Ga 2:13-22 

Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusalem; Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ, Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ, và bảo những người bán chim câu rằng: “Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”. Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi”. Bấy giờ người Do-thái bảo Người rằng: “Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy”. Chúa Giêsu trả lời: “Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. Người Do-thái đáp lại: “Phải bốn mươi sáu năm mới xây được đền thờ này mà ông, ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?” Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói. 
*Bản dịch của Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ 

Suy Niệm: 

Chứng kiến cảnh người ta buôn bán, đổi chác trong Đền thờ, Đức Giêsu không thể đứng im lặng nhìn, “Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả họ cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ, Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ, và bảo những người bán chim câu rằng: “Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán.” (Ga 2:15-16)

Lời dạy dỗ của Chúa Giêsu đã trải qua bao ngàn năm, nhưng luôn phù hợp mọi thời đại. Chúa Giêsu nhắc nhở cho con người hiểu rằng: Đền thờ là nơi linh thánh, nơi để thờ phượng, nơi để cầu nguyện. Nơi đó, con người tìm gặp được chính Thiên Chúa. Hơn thế nữa, có một ngôi đền thờ cao quý hơn, linh thiêng hơn, đó là chính thân thể của Người. Ngôi đền thờ ấy được xây lên để đem lại hạnh phúc và ơn cứu độ cho con người. 

Thiên Chúa đã tạo dựng con người chúng ta có thể xác và linh hồn, nơi đó phản chiếu hình ảnh và sự tốt lành của Thiên Chúa. Nhưng nhiều khi con người đã dùng chính Đền thờ của mình để phục vụ cho những việc làm trái luân lý và đạo đức! Con người đã chẳng chút ngại ngần giết chết các sinh linh bé bỏng còn trong bụng mẹ. Họ xem thân xác như một món hàng không hơn kém, để trao đổi, mua vui, hay để thỏa mãn dục vọng, nên họ đã đắm mình vào những cuộc vui chơi thác loạn! 

Đứng trước những thực trạng đau thương đó, thánh Phaolô tông đồ đã nói: “Anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần sao? Mà thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa” (x. 1Cr 6:19). Chúng ta đã yêu mến thân xác của mình theo đúng tinh thần của Thiên Chúa chưa? 

“Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.” (Mt 5:8) Ngoài sự trong sạch nơi thân xác, Thiên Chúa còn muốn con người giữ gìn sự trong sạch nơi tâm hồn nữa. Vì một tâm hồn trong sạch sẽ được gần Thiên Chúa, và chính nơi Người là nguồn mạch của sự thánh thiện, tinh tuyền và bình an. 

Con người hôm nay chạy theo những ảo ảnh phù vân của thế gian, vì thế mà tâm hồn cũng đầy những lo toan, tính toán hơn thua và tội lỗi. Nhưng chúng ta tin vào Lòng thương xót và sự trợ giúp của Thiên Chúa, để chúng ta can đảm sống theo những đòi hỏi của Tin mừng. Có nhiều vị thánh thà chết chứ không liều mình trong những dịp phạm tội như các thánh nữ: Maria Goretti, Agatha, Cecilia… Các vị đã nêu gương cho chúng ta về một đời sống thánh thiện, đầy lòng yêu mến Chúa, can đảm gìn giữ thân xác và linh hồn tinh tuyền để hiến dâng cho Thiên Chúa. Còn chúng ta, chúng ta đã chăm sóc và gìn giữ tâm hồn mình như thế nào? 

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã tạo nên chúng con giống hình ảnh của Chúa. Nhưng nhiều khi chúng con đã phạm tội, đã đắm chìm trong những thú vui của thân xác, đã làm những điều lỗi luật Chúa dạy, và dễ dàng chiều theo những lôi cuốn của thế gian. 

Xin Chúa giúp chúng con luôn ý thức phẩm giá vô cùng cao quý của đền thờ thân xác và linh hồn mình, mà kiên quyết xây dựng bằng một đời sống đượm tình bác ái, yêu thương, nhất là luôn gắn kết đời mình trong Chúa, qua việc kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày. Amen 

Bồ Công Anh

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1537,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,188,Cộng Đoàn,747,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,349,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1024,Hội Thánh,305,Kiến Thức,68,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1148,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,181,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4550,Suy niệm,1091,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,684,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,140,Tài liệu,516,Tập San Lên Đường,561,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,938,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1969,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1593,Video Nhạc - Phim,559,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: SN Tin Mừng: Ga 2:13-22 - Thứ Ba Tuần XXXII Mùa Thường Niên - Năm B
SN Tin Mừng: Ga 2:13-22 - Thứ Ba Tuần XXXII Mùa Thường Niên - Năm B
SN Tin Mừng: Ga 2:13-22 - Thứ Ba Tuần XXXII Mùa Thường Niên - Năm B
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh0z7N7aaX-vlnpaVX8fKjmfoex4D7U8h2FP4rWyZpfQQvdB6I-gyYq20l49Vpv06br5WQJ11yZMzoGIgQ1sTGIBYI3_nCisHUp4sKQU2ia14X_Cv29-gI0YDMB7PegQVBw8ONNKbt-ifExx2tnDWk5u6ond2RjzqRzn6SbuSRsmSj-2FtoL8xteZ88=w713-h535
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh0z7N7aaX-vlnpaVX8fKjmfoex4D7U8h2FP4rWyZpfQQvdB6I-gyYq20l49Vpv06br5WQJ11yZMzoGIgQ1sTGIBYI3_nCisHUp4sKQU2ia14X_Cv29-gI0YDMB7PegQVBw8ONNKbt-ifExx2tnDWk5u6ond2RjzqRzn6SbuSRsmSj-2FtoL8xteZ88=s72-w713-c-h535
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/11/sn-tin-mung-ga-213-22-thu-ba-tuan-xxxii.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/11/sn-tin-mung-ga-213-22-thu-ba-tuan-xxxii.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content