Nỗi Niềm Nhớ Thương (Tiền Vĩnh Thệ)
Nỗi Niềm Nhớ Thương
Trong không gian tĩnh lặng của màn đêm buông xuống, tiếng dế kêu rả rích ngoài khu vườn, thỉnh thoảng vài con ếch ương cũng cất giọng kêu ộp..ộp..hòa theo tạo nên bản hòa tấu nhẹ nhàng. Hôm nay, cũng như thường lệ trước khi ngủ, nó thường ngồi cuối giường để hồi tâm xét mình trong một ngày sống. Nó nhớ lại những điều đã xảy ra trong ngày với những câu chuyện, những công việc mang những sắc thái khác nhau. Chợt nó dừng lại khi hình ảnh núi Thánh Phục Sinh hiện tra trong trí của nó.
Chiều nay, là phiên nó quét sân và tưới cây. Đây cũng là công việc thường nhật của chị em Tiền Vĩnh Thệ đảm nhận. Nhìn những cây trên núi Thánh Phục Sinh xanh tốt, dù chỉ có một chút đất dưới gốc . Sự xanh tốt đó là do có những đợt mưa, là do sự chăm sóc của con người. Dưới những cây xanh tốt đó là nhà hài cốt của quý Ngoại. Chợt hình ảnh quý Ngoại hiện lên trong tâm trí của nó.
Mới ngày nào nó còn là một em Thỉnh sinh vào tập tu, hình ảnh quý Ngoại cười nói khi nhặt rau, nhặt tỏi, với những câu chuyện thật dí dỏm về một thời còn trẻ trung. Hình ảnh đó như mới xảy ra hôm qua vậy. Vậy mà bây giờ, quý Ngoại đã lần lượt ra đi, để lại nỗi nhớ thương cho người ở lại.
Thật vậy, để Hội dòng có được như ngày hôm nay phải kể đến công ơn lớn lao của quý Ngoại, của quý Dì đi trước. Nó và chị em sau này là thế hệ được thừa hưởng, vì thế phải có trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ và góp phần xây dựng Hội dòng ngày một thăng tiến hơn trong đường lối của Chúa.
Tháng 11 đang bước đi những bước chân của nhớ thương, của lời cầu kinh. Đây là tháng để nó và chị em tỏ lòng tri ân một cách cụ thể hơn qua những hy sinh, những thánh lễ, những chuỗi Mân Côi... như lời cầu nguyện cho quý Ngoại, quý Dì và những người đã về với Chúa.
Suy nghĩ đến đây, nó cảm thấy một niềm vui nhen nhóm trong lòng, nó sẽ dâng lên Chúa bó Hoa Thiêng là Nỗi niềm nhớ thương quý Ngoại trong tháng 11, với ước mong linh hồn quý Ngoại sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.
Chúng con xin quý Ngoại phù hộ cho chị em chúng con và Hội dòng, được ngày một thăng tiến theo như lòng Chúa ước mong.
Elisabeth Đặng Oanh
Tiền Vĩnh Thệ
COMMENTS