Dòng Suối Tri Ân (Thỉnh viện Têrêsa)
Dòng Suối Tri Ân
Hòa trong không khí của ngày Tết Thầy trò, Thỉnh viện chúng con đã có buổi họp mặt ấm cúng với hai Dì giáo, vị huấn luyện nhiệt tâm với sứ vụ của Hội Dòng, cùng quý Dì trong Ban huấn luyện - là những người gần gũi, yêu thương,và dẫn dắt chúng con trên bước chân đầu tiên của ơn gọi.
Với chủ đề “Tình người lái đò”, chúng con muốn nói lên tâm tình tri ân đến quý Dì - những người “Lái đò” chuyên nghiệp của Chúa.
Sống chung dưới mái nhà Thỉnh viện có nhiều lớp, mỗi lớp sẽ có những cảm nghiệm khác nhau. Vì thế, mỗi lớp dành những món quà đơn sơ, chân thành và chất chứa biết bao tâm tình mến yêu đến quý Dì trong Ban huấn luyện.
Cảm ơn quý Dì, đã luôn yêu thương chúng con như con thơ Chúa trao gửi quý Dì. Chúng con đã được hưởng tất cả những gì tốt nhất, và còn hơn thế nữa. Qua thời gian, chúng con đã mỗi người một trưởng thành hơn, trưởng thành nhưng chưa hoàn thiện...
Chúng con còn nhớ Dì từng nói rằng: “Khi còn ở cùng nhau thì hãy ‘tranh thủ’ mà thương nhau. Đừng chờ đến khi xa cách mới cảm thấy nhớ thương, quyến luyến”.
Vâng, Dì ơi! chúng con cố “tranh thủ” khoảng thời gian tại Thỉnh viện, có thể dài ngắn khác nhau, mỗi người sẽ biết trân trọng giây phút hiện tại, không chỉ đối với chị em, mà còn với quý Dì nữa.
Xin cảm ơn quý Dì rất nhiều vì đã luôn đồng hành cùng chúng con. Nguyện xin Chúa luôn ở bên quý Dì, để qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, quý Dì trở nên tia sáng chiếu soi bước đường ơn gọi của chúng con.
Thỉnh viện Têrêsa
COMMENTS