Câu Chuyện Hoa Và Nến (Tiền Vĩnh Thệ)
Câu Chuyện Hoa Và Nến
Hoa và Nến là đôi bạn thân, cả hai cùng góp phần trong việc phụng tự. Bỗng một ngày Nến thấy bản thân mình như có chút thiệt thòi. Nến liền nói với Hoa.
- Chị Hoa này, cả hai chúng ta cùng làm việc phụng thờ nơi cung thánh, nhưng em thấy mình thật khổ, bị đốt cháy và ngày một tiêu hao đi. Em thấy chị thì chẳng bao giờ phải chịu đốt cháy và tiêu hao như em.
- Nhưng em cũng bị khô héo theo thời gian mà. Hoa nói tiếp, mỗi người một nhiệm vụ cho công việc của mình. Chị bị tiêu hao còn em cũng bị khô héo có kém gì đâu. Điều quan trọng là chúng mình đã làm tròn bổn phận với trách nhiệm được giao.
- Nhưng…em không chịu.. em sẽ đình công
- Trời! sao chị lại nghĩ như thế, chị đình công bằng cách nào.
- Sáng mai khi có người lên thắp nến, em sẽ không cháy nữa, như vậy thì em giữ nguyên được dáng vẻ bề ngoài mà không bị tiêu hao đi.
- ???
Sáng hôm sau trong giờ kinh nguyện, theo như kế hoạch, Nến không chịu cháy, mặc cho người phụ trách đứng kiên nhẫn mồi lửa chờ đợi. Nến lấy làm vui mừng vì điều đó.
Nhưng, than ôi! Nến đâu có biết rằng chính việc mình không chịu cháy, là một điều thiệt hại cho bản thân mình. Người phụ trách thấy Nến không cháy được, nên đã thay Nến khác. Nến đã bị quên lãng trong góc tủ tối tăm và không ai còn nhớ đến nữa. Nằm im trong góc tủ buồn bã, lúc này Nến mới thấy ân hận vì hành động của mình. Trước đây Nến được cháy sáng lung linh trên bàn thờ, mặc dù có bị tiêu hao, còn bây giờ.... Nến đã hiểu ý nghĩa của việc mình bị tiêu hao. Quả thật, việc tiêu hao đó có làm bản thân Nến đau đớn, nhưng Nến lại đem ánh sáng cho mọi người, Nến được góp phần trong việc phụng tự trên bàn thánh.
Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều có những vai trò và nhiệm vụ với vị trí của mình. Chỉ có điều là, chúng ta có biết trân quý những gì đang có, mà Thiên Chúa đã ban tặng hay không? Một khi chúng ta đã được ban tặng cách nhưng không, thì chúng ta cũng phải biết trao ban một cách nhưng không.
Lạy Chúa, xin cho con biết khiêm tốn nhìn nhận con người của con.
Xin cho con biết trân quý những gì con đang có là hồng ân Chúa ban tặng, để những gì mình có, con biết làm cho sinh hoa trái và trao ban cho người khác, chứ không chỉ khư khư giữ lấy cho riêng mình.
“Có gì mà không do Chúa không do chính lượng từ bi của Ngài?
Con thường quên lãng vô tâm say mê tìm quyền lợi thế gian.
Quên công việc mà Chúa đã giao lo đi tìm thu góp cho mình.
Khi Chúa hỏi con biết tính sao?
Con sẽ là người vô phúc trên đời.”
(Ca khúc: Tất cả là hồng ân – Sáng tác: Lm. Pet. Huy Hoàng)
Elisabeth Đặng Oanh
Tiền Vĩnh Thệ
Ca khúc: Tất Cả Là Hồng Ân
Sáng tác : LM Huy Hoàng
Trình bày: Sr Hoàng Phương
Hòa Âm : Nguyen Hien (Studio Thánh Ca )
Sáng tác rất hay của Lm Huy Hoàng
Studio Thánh Ca đã hòa âm để tặng cho Sr Hoàng Phương nhân ngày chị kỉ niệm tuyên khấn lần đầu
Nguồn: Studio Thánh Ca
COMMENTS