Tu xá Thất Khê - Những nẻo đường Tình yêu
Tu xá Thất Khê - Những nẻo đường Tình yêu
Đã nhiều lần chị em trong tu xá Mái ấm Vinh Sơn, Thất Khê đến thăm bà con trong các bản làng của thị trấn, nên thấu hiểu được sự đói khát, thiếu thốn trong đời sống của dân làng trong bản, mặc dù không bị ảnh hưởng bởi covid, nhưng vẫn quanh năm đói lạnh!
Dì Giám đốc mái ấm Vinh Sơn thăm một gia đình |
Vào lúc 9g00 sáng ngày 5/10 vừa qua, dì Giám đốc mái ấm Vinh Sơn đã lên đường cùng với chị em thăm dân làng bản Poòng, thị trấn Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn.
Tuy món quà đem theo chẳng có giá trị lớn về vật chất, nhưng tấm lòng yêu thương của chị em làm bà con cảm thấy ấm lòng. Bởi vì, muốn đến với họ, chị em phải đi quãng đường 14 km, nhiều khúc đầy sỏi đá và dốc lượn. Có những con đường mòn, chiều rộng chỉ bằng hai bàn tay, nên nếu có xe đi ngược chiều, một xe phải dừng lại nép vào sát núi, hay bên bờ ruộng, để xe kia đi qua rồi mới có thể đi tiếp được. Cũng có những đoạn đường không thể đi xe được, mà phải lội bộ qua suối, vượt đồi, với những khúc quanh co đầy cỏ dại. Bởi dân làng thường sinh sống nơi khe suối, hay trên những ngọn đồi, giữa những ngọn núi cao vút. Ngôi nhà của họ tạm gọi là nhà, nhưng chỉ là những cây tre, nứa, gỗ ghép lại, và hầu như tất cả đã bị mối mọt ăn vì quá lâu không làm lại.
Hôm nay, Chúa đã đem đến cho bà con trong bản làng một niềm vui, qua tấm lòng bác ái của quý ân nhân xa gần, cộng thêm tình thương của chị em trong Tu xá. Chị em ước mong giúp cho dân làng, lâu lâu được ăn một bát cơm gạo ngon, một bát canh có thịt, hay có tôm, thay vì canh “đại dương” thường ngày, và một chút thức ăn mặn cho thêm đậm đà bữa ăn.
Lạy Chúa, cho dù các cháu trong mái ấm Vinh Sơn, là những mảnh đời đáng thương vì bị khiếm khuyết một phần cơ thể nào đó, nhưng các cháu luôn được Chúa bao bọc chở che trong cuộc sống no đủ, qua sự chăm lo của chúng con. Còn những người dân trong các bản làng, họ có thể là người lành lặn, trí khôn bình thường, nhưng cuộc sống của họ luôn là một chuỗi ngày dài âu lo, đói lạnh giữa núi rừng!
Xin cho chúng con luôn biết sống với lời Tạ ơn, và không bao giờ quên chia sẻ phần nào những gì chúng con được, do Chúa ban cho qua quý ân nhân, để tình thương của Chúa dạt dào tuôn đổ, từ thế hệ này qua thế hệ kia. Amen
Tu xá Vinh Sơn Thất Khê
Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng
COMMENTS