Tu xá Kênh Zêrô: Ngào ngạt hương Kinh Mân Côi
Tu xá Kênh Zêrô: Ngào ngạt hương Kinh Mân Côi
Đáp lại lời mời gọi của Mẹ khi xưa: “Hãy siêng năng lần hạt Mân Côi,” hôm nay, ngày đầu tháng Mân Côi, chị em Tu xá Đa Minh Kênh Zêrô đã hân hoan “Cùng Mẹ lên đường.” Chúng con lên đường để đến với anh em, lên đường để chia sẻ, lên đường để cảm thông và lên đường để cùng với Mẹ qua tràng chuỗi Mân côi đem Chúa đến với mọi người.
Chị em thăm viếng các gia đình trong xứ đạo, chia sẻ về ơn ích của kinh Mân côi, mời gọi các gia đình yêu mến và thực hành chuỗi Mân côi sống. Sau cùng, các chị cùng từng gia đình lần chuỗi kính Đức Mẹ. Nắng là thế, mưa là thế, nhưng không làm chùn bước chân các chiến sĩ của Mẹ. Đức tin được trao gửi, niềm vui như được tăng gấp bội với hương kinh ngào ngạt dâng lên Mẹ.
Chị em trở về cộng đoàn sau mỗi chiều đi công tác với Mẹ mà lòng nhiều thao thức, vì dân còn nghèo nàn về đức tin, còn nặng gánh lo toan vất vả của đời sống gia đình… Mảnh đất này dường như đã khô cằn, họ mong cơn mưa đức tin, mưa đức cậy và mưa đức mến. Cũng có những mảnh đất xem như chẳng biết mưa là gì! Nó khô, nó cằn, nó sỏi đá biết bao! Đó là những anh em chưa được ơn nhận biết Chúa. Đáng thương hơn là những mảnh đất hạt giống đức tin đã được gieo vãi, nhưng không thể sinh hoa kết trái nổi!
Chị em đem nỗi lòng thao thức thưa với Mẹ: “Xin Mẹ dẫn đường để con đem Chúa đến với anh chị em, như mưa nguồn tưới gội mảnh đất hoang khô cằn như lời Thánh vịnh: “Thăm trái đất Người tuôn mưa móc, cho ngập tràn phú túc giàu sang.” (TV 65:10) Xin cho mỗi chị em chúng con luôn cháy lửa yêu mến Chúa và thao thức phần rỗi các linh hồn.
Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi xin cầu cho chúng con!
Tu xá Kênh Zêrô
Giáo phận Long Xuyên
COMMENTS