Tu viện Tùng Nghĩa – Niềm vui tròn đầy
Ngọt ngào tốt đẹp lắm thayTu viện Tùng Nghĩa – Niềm vui tròn đầy
Chị em được sống vui vầy bên nhau. (TV 133:1)
Hồng ân nối tiếp hồng ân! Mới ngày nào chị em trong tu viện Tùng Nghĩa hồi hộp, đón chờ Dì Tân Bề Trên và quý chị đến Tu viện. Chuyến xe của đoàn y tế đã chở quý dì về nơi cách ly tập trung tại trường Mầm non của Tu viện. Nay ý Chúa quan phòng, thời gian cách ly được rút ngắn lại, nên Dì cũng như quý chị em đã được về Tu viện.
Vì đang trong thời gian phòng chống dịch Covid- 19, nên chị em chỉ tổ chức nhẹ nhàng đón chào Dì và quý chị, trong một một bữa cơm ấm cúng thấm đượm tình gia đình.
Niềm vui ngập tràn trong tu viện, vì trong bữa cơm trưa, có thêm sự hiện diện của quý chị cộng đoàn K Nai, hơn thế, đây là ngày đầu tiên tất cả chị em trong Tu viện được gặp Dì Bề trên và quý chị em mới đến.
Dì tân Bề trên đã đại diện nhóm chị em mới đến, cám ơn Dì Tổng cố vấn Đỗ Thị Minh Nguyệt và chị em trong tu viện, đã tận tình ân cần chăm sóc, với những bữa cơm nóng, canh ngọt, đầy đủ dưỡng chất giúp chị em trong những ngày cách ly được khỏe mạnh. Dì rất cảm động khi bước chân qua tu viện, nhìn sự vui tươi trên khuôn mặt chị em, làm Dì cảm thấy sự gần gũi, thể hiện tình đoàn kết trong cộng đoàn. Chị Uyên Vy, sẽ nhận sứ vụ tại K Nai, có đôi lời cám ơn chị em trong tu viện, đã đón tiếp và phục vụ các chị chu đáo. Chị ước mong tinh thần hiệp nhất yêu thương này, mãi lan toả và duy trì giữa các cộng đoàn.
Tạ ơn Chúa đã sắp đặt mọi sự tốt đẹp, để chúng con sớm được đoàn tụ.
Chúng con cảm ơn Mẹ Hội dòng, đã luôn dõi theo chúng con trong mọi bước hành trình.
Kính chúc Dì tân Bề trên và quý chị em, được dồi dào sức khoẻ, niềm vui và ân sủng của Chúa.
Xin cho chị em luôn hăng say dấn thân cho sứ vụ mở mang Nước Chúa trên mảnh đất truyền giáo này.
Xin Chúa chúc lành cho những kế hoạch và dự tính của Tu viện chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành.
Tu viện Đaminh Tùng Nghĩa
Giáo phận Đà Lạt
COMMENTS