Trở về trong an vui (Tu xá Mẹ Thiên Chúa)
Trở về trong an vui
Hơn một tháng qua, chị em Cộng đoàn Đa Minh Mẹ Thiên Chúa cùng với Hội dòng chiến đấu với con virus Corona. Cơ sở Bán trú của cộng đoàn được Bề trên Tổng quyền chọn làm khu cách ly, để thuận tiện cho việc chăm sóc đặc biệt những chị em “dương tính”. Để cộng tác với Hội dòng trong lúc khó khăn, cả về kinh tế lẫn nhân sự, Dì Bề trên tu xá kêu gọi chị em tình nguyện đi phục vụ. Chị em hưởng ứng nhiệt tình lời kêu gọi của Dì Bề trên, có chị tình nguyện ra tuyến đầu chống dịch, chị thì trực tiếp chăm sóc bệnh nhân, một nhóm phục vụ tại bếp ăn, nhóm khác tiếp nhận thực phẩm … Chị em cùng nhau hết lòng hết sức chu toàn nhiệm vụ được trao trong lời cầu và ý hy sinh.
Sau một thời gian, khi chị em bị nhiễm bệnh trở thành “người âm” và giã từ khu cách ly, thì chị em tu xá Mẹ Thiên Chúa khăn gói trở về cộng đoàn. Dì y tá kiểm tra “chất lượng”, tất cả đều rất khỏe, nên cô vy không dám đeo bám một ai.
Tạ ơn Chúa!
Giờ đây ngồi nghĩ lại, tôi tự hỏi, sao mình khỏe thế? Phải chăng do tự sức mình có thể tránh được dịch bệnh? Không, không phải, không bao giờ được nghĩ như thế! Thời gian còn dài…
Làm thiện nguyện viên
Phải giữ năm K
Bảo vệ chính mình
Phục vụ tha nhân.
Hằng ngày, dì Bề trên luôn nhắc nhở chị em, làm gì thì làm, chị em cũng phải tuân thủ 5k, nhưng trên hết là cầu nguyện. Ngoài ra, phải quan tâm đến sức khỏe, có vấn đề gì thì cần báo chị y tá ngay, và luôn giữ cho bầu khí trong lành thoáng mát.
Cam chanh là bạn đồng hành,
Thuốc cảm, nước muối, dầu xanh, nước gừng…
Chị em cầu nguyện không ngừng
Chúa thương ban xuống an bình nơi nơi!
Lạy Chúa, xin giữ con để con phụng sự Chúa.
Con phụng sự Chúa trong suốt đời con...
Thu Bông
Tu xá Mẹ Thiên Chúa
COMMENTS