Thơ - Ngọn Gió Tình Yêu
Ngọn Gió Tình Yêu
Như bướm yêu mật ngọt say hoa
Chúa dẫn tôi đến chân trời xa lạ
Của núi rừng, của mưa sa nắng hạ
Của đất trời, của nắng gió mây bay.
Chúa có hay con là người khách lạ
Chốn đông người con lạc bước bơ vơ
Chân chập chững như một đứa trẻ thơ
Chẳng khác gì người vừa câm vừa điếc.
Con cố nghe nhưng không sao hiểu nổi
Bao ngôn từ quen – lạ cứ vang lên
Cho dẫu rằng ngôn ngữ đã từng quen
Nhưng rất lạ vì cái “quen” lại khác?
Bướm cứ bay trong niềm tin phó thác
Dù biết rằng còn thử thách gian nan
Cánh nhịp nhàng theo ân sủng Chúa ban
Qua Hội dòng, con an tâm gieo bước.
Chúa có nghe tim con luôn nguyện ước
Dâng lên Ngài hoa trái những hy sinh
Đường còn dài nhưng con vững niềm tin
Bay mải miết theo tiếng Ngài mời gọi.
Con là bướm bay qua miền xứ lạ
Gió Tình yêu nhịp cánh con bay xa
Lòng rộn ràng bướm say hát vui ca
Qua ngôn ngữ con học điều mới lạ.
Sunshine
COMMENTS