SN Tin Mừng: Lk 10:38-42 - Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên B

SHARE:

SN Tin Mừng: Lk 10:38-42 - Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên B

Chỉ có một sự cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất. (Lc 10:42)
Tin Mừng: Lc 10:38-42 

Khi ấy Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: “Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với”. Nhưng Chúa đáp: “Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện (quá). Chỉ có một sự cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”. 
*Bản dịch của Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ 

Suy Niệm:
Một cậu bé 10 tuổi quyết tâm học môn võ Judo với một võ sư người Nhật, cho dù cậu không còn cánh tay trái sau một tai nạn xe hơi. 
Sau ba tháng tập luyện, cậu nghĩ rằng mình học hành rất chuyên cần và có tiến bộ, nhưng không hiểu tại sao thày vẫn chỉ dạy có một thế võ duy nhất. Không thể kiên nhẫn được nữa, cậu bé hỏi thầy: 
- Thưa thầy, chẳng lẽ con không thể học được các thế võ khác sao? 
- Đây là thế võ duy nhất thầy dạy con, cũng chính là thế võ duy nhất mà con cần phải học. 
Tuy không hiểu hết lời thầy, nhưng tin tưởng thầy, nên cậu bé tiếp tục tập luyện. 
Nhiều tháng sau, thầy dẫn cậu đến tham dự một cuộc thi Judo. Cậu bé rất ngạc nhiên khi thấy mình thắng dễ dàng trong hai trận đấu. Trận thứ ba khó khăn hơn, nhưng sau một hồi, đối phương mất kiên nhẫn trong các đòn tấn công, cậu bé đã khéo léo sử dụng thế võ và chiến thắng. Vẫn chưa hết ngạc nhiên vì thành công của mình, cậu tự tin bước vào trận chung kết. Lần này, đối thủ của cậu là một võ sinh cao lớn, to khỏe và dày dặn kinh nghiệm hơn. Vào trận không lâu, cậu bé đã liên tiếp bị trúng đòn và hoàn toàn bị đối phương áp đảo. Hết hiệp đầu, sợ cậu bé bị thương, trọng tài ra hiệu kết thúc trận đấu sớm nhưng thầy của cậu không đồng ý: 
- Cứ để cậu bé tiếp tục! Võ sư yêu cầu. 
Ngay sau khi trận đấu bắt đầu lại, đối phương phạm phải sai lầm nghiêm trọng, anh ta coi thường đối thủ và mất cảnh giác. Ngay lập tức cậu bé dùng thế võ duy nhất của mình quật ngã đối phương và khóa chặt anh ta trên sàn. Cậu bé đã đoạt chức vô địch. 

Trên đường về, hai thầy trò ôn lại các thế đánh trong từng trận đấu. Lúc này cậu bé mới thu hết can đảm nói ra cái điều ám ảnh trong đầu mình bấy lâu nay: 
- Thưa thầy, làm sao con có thể trở thành vô địch chỉ với một thế võ như thế? 
- Con chiến thắng vì hai lý do: Lý do thứ nhất con gần như đã làm chủ được một trong những cú đánh hiểm và hiệu quả nhất của môn võ này. Lý do thứ hai, cách duy nhất mà đối thủ của con phá được thế võ, đó là họ phải giữ chặt cánh tay trái của con, nhưng con lại không có tay trái! 

Đôi khi bài học cứ bị lập đi lập lại dễ làm chúng ta nhàm chán, tuy nhiên nó lại là bài học có giá trị nhất cho những ai kiên trì và thành tâm học hỏi. 
Bài học lớn nhất Chúa Giêsu nhắn gửi đến chúng ta hôm nay, đó là bài học LẮNG NGHE. 
Cô Matta tất bật lo toan với công việc phục vụ mà quên đi điều cần thiết nhất, và cũng là điều quan trọng nhất, đó là dành thời gian cho việc lắng nghe và trò chuyện với Chúa. Chúa Giêsu không trách móc gì cô, nhưng muốn nhắc nhở cho cô hiểu, đâu là điều quan trọng nhất của cuộc sống. 

Thật vậy, đời sống của người Kitô hữu không thể cụt mất một chân, đó là việc cầu nguyện. Muốn đứng vững thì ta phải có đủ hai chân. Nghề nghiệp thực sự quan trọng đối với mỗi người, vì đó là phương tiện để có thể kiếm ra tiền bạc, phục vụ cho các nhu cầu của đời sống. Tuy nhiên, nếu quá để tâm vào việc kiếm tiền và chỉ lo kiếm tiền, chắc chắn đời sống tinh thần của chúng ta sẽ sớm èo uột, và tâm hồn không có được sự bình an đích thực, khi đứng trước khó khăn, thử thánh, hay bị những con sóng dữ của cuộc đời xô đẩy dập vùi. Sức sống của mọi công việc chúng ta làm, chính là cầu nguyện, là việc kết nối với Thiên Chúa, để thực thi thánh ý của Người. 
Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Chúng ta cầu nguyện liên lỉ vì cả trong những đau khổ, nó mở ra một chân trời tốt đẹp và hướng chúng ta đến cùng đích. Hãy can đảm, hãy tiến bước bằng cầu nguyện, vì Chúa Giêsu luôn ở cùng chúng ta!” Giống như bóng đèn muốn sáng thì phải cần đến nguồn điện, ngọn lửa muốn cháy thì cần phải có chất đốt. Cầu nguyện cũng nối kết chúng ta với nguồn sống và chất đốt như vậy.  Ước chi mỗi người sẽ tìm được ý nghĩa đích thực của đời sống cầu nguyện và ngày một gắn bó với Đức Kitô hơn. 

Lạy Chúa, giữa những bộn bề của công việc và sứ vụ, 
xin cho chúng con biết tìm đến suối nguồn của mọi bình an là chính Chúa. 
Bởi vì nơi Chúa, 
chúng con mới tìm thấy được chính mình, 
và có được nguồn hạnh phúc đích thật. 
Xin cho chúng con biết dành thời gian ở lại với Chúa, 
trong tĩnh lặng của những giây phút cầu nguyện, 
để chúng con không bị cuốn hút theo trăm công nghìn việc. Amen 

Bồ Công Anh

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1541,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,190,Cộng Đoàn,758,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,353,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1036,Hội Thánh,307,Kiến Thức,70,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1212,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4621,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,520,Tập San Lên Đường,565,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,950,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1986,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: SN Tin Mừng: Lk 10:38-42 - Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên B
SN Tin Mừng: Lk 10:38-42 - Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên B
SN Tin Mừng: Lk 10:38-42 - Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên B
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5fshc_by_RsI-zOv81pZM31Z3IGiMtlEXj-BG48cDF76r-lwuVq0uTBvxIOyAvNrhjAgmsaV9FczqjDKD3RRoLyEAgKnDFMyfdqM9X_3lEHfonYph2AcVrHmRtwoIQOBog77-RjCycfM/w705-h530/hinh-anh-dep-ve-hoa-bo-cong-anh_120630201+%25281%2529.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5fshc_by_RsI-zOv81pZM31Z3IGiMtlEXj-BG48cDF76r-lwuVq0uTBvxIOyAvNrhjAgmsaV9FczqjDKD3RRoLyEAgKnDFMyfdqM9X_3lEHfonYph2AcVrHmRtwoIQOBog77-RjCycfM/s72-w705-c-h530/hinh-anh-dep-ve-hoa-bo-cong-anh_120630201+%25281%2529.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/10/sn-tin-mung-lk-1038-42-thu-ba-tuan.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/10/sn-tin-mung-lk-1038-42-thu-ba-tuan.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content