SN Tin Mừng: Lc 12:54-59 - Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên B
Hỡi những kẻ giả hình, các ngươi biết tìm hiểu diện mạo của trời đất, còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu? (Lc 12:56)
SN Tin Mừng: Lc 12:54-59 - Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên B
Tin Mừng: Lc 12:54-59
Khi ấy, Chúa Giêsu phán bảo dân chúng rằng: “Khi các ngươi xem thấy đám mây nổi lên ở phía tây, lập tức các ngươi nói rằng: Trời sắp mưa; và sự thật xảy ra như thế. Và khi gió nam thổi đến, thì các ngươi nói: Trời sắp nóng nực. Và việc đã xảy ra như thế. Hỡi những kẻ giả hình, các ngươi biết tìm hiểu diện mạo của trời đất, còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu? Tại sao các ngươi không tự mình phê phán điều gì phải lẽ? Thế nên, khi ngươi cùng với kẻ đối phương ra trước mặt quan quyền, thì đang lúc đi dọc đường, ngươi hãy cố lo liệu cho ổn thoả với nó đi, kẻo nó lôi ngươi đến trước quan toà, và quan toà trao ngươi cho lý hình và lý hình tống ngươi vào ngục. Ta bảo cho ngươi hay, ngươi sẽ không thể ra khỏi đó cho đến khi nào trả xong đồng xu cuối cùng”.
*Bản dịch của Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm:
Đã từ lâu, con người đã biết nhìn cảnh sắc đất trời để xem tình hình thời tiết khí hậu. Nhờ vậy, con người có thể tránh được những thiên tai xảy đến và gieo trồng được những mùa vụ thuận lợi. Và, rất nhiều rất nhiều điều khác, nhờ quá trình quan sát, mà con người dự đoán được những điều xấu có thể xảy đến, như dự báo sóng thần, động đất, núi lửa phun trào, sự di chuyển của các chòm sao…Thế nhưng, cho dù trí não con người có phát triển đến mấy chăng nữa, cũng không thể biết được những điều kỳ diệu Thiên Chúa sẽ thực hiện cho nhân loại.
Dịch bệnh Covid xảy đến như một lời cảnh tỉnh nhân loại. Gần ba năm qua, hàng nghìn người đã phải từ giã sự sống đời này, chỉ vì một con virus bé nhỏ và vô hình. Thế mới thấy con người dù có kiêu hãnh về tài trí thông minh của mình đến mấy, cũng phải bó tay trước cái chết xảy đến. Những tang thương mất mát, những cảnh chết chóc chia lìa, và hậu quả để lại không nhỏ của cơn đại dịch, đã làm cho nhiều người ngộ ra rằng: trí tuệ khôn ngoan của con người chưa phải là tất cả!
Đức Giêsu đã khiển trách giới lãnh đạo Do Thái xưa, họ đã cứng lòng trước những lời thức tỉnh của Người. Lòng họ chìm trong sự mê muội của hiểu biết, của cuộc sống nệ luật mà quên đi điều Thiên Chúa muốn, đó là nhận ra thời giờ Người sẽ đến.
Lời Chúa hôm nay cũng đang chất vấn lương tâm của mỗi chúng ta về thái độ sống của mình. Chúng ta phải sống thế nào, để ngày Chúa đến chúng ta không phải nuối tiếc. Có lắm lúc chúng ta vì giả ngơ hay cố tình quên lãng lời dạy của Người, để tìm kiếm những gì là phù vân hư ảo của đam mê vật chất, xác thịt mà không sống và tìm kiếm những giá trị của Tin Mừng. Lắm lúc chúng ta ngủ yên trên những địa vị, vinh quang mà quên rằng, cõi đời này chỉ là tạm bợ chóng qua. Vậy, để có thể nhận ra những điều bí nhiệm của Thiên Chúa, chúng ta cần tỉnh thức bằng đức tin và lòng mến, luôn trông cậy vào tình thương yêu của Thiên Chúa, để ngày Chúa đến với mỗi người, chúng ta không còn bỡ ngỡ và hối tiếc về bất cứ điều gì.
Hôm nay cũng là lễ kính Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, vị Giáo hoàng nổi tiếng với đời sống thánh thiện. Cuộc đời của ngài nổi bật về đời sống cầu nguyện, làm chứng tá cho niềm tin Kitô giáo. Ngài còn được mệnh danh là sứ giả của hòa bình, người bạn của giới trẻ, người lữ hành với các cuộc tông du liên lục địa.v.v…Suốt triều đại giáo hoàng 26 năm, ngài đã không ngừng mời gọi toàn thế giới “Đừng sợ hãi” nhưng “hãy mở toang cánh cửa cho Chúa Kitô”. Ngài đã không ngừng tìm kiếm những dấu chỉ Thiên Chúa đặt để nơi Giáo hội được trao cho ngài coi sóc. Vì vậy, Đức Thánh Giáo hoàng đã có những quyết định và hướng đi thật vững chắc cho Giáo hội, lèo lái con thuyền vững tay chèo suốt gần ba mươi năm.
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban cho Giáo hội Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Ngài là Đấng kế vị tông đồ trưởng Phêrô nhiệt tâm, và đã để lại cho chúng con một dung mạo sống động của Đức Kitô Phục Sinh, Đấng chăn chiên nhân lành. Hơn nữa, ngài đã hướng dẫn chúng con biết rằng sự thánh thiện là thước đo cần thiết của đời sống người Kitô hữu và là con đường dẫn đưa đến cùng đích hạnh phúc.
Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gioan Phaolô II, xin cho chúng con biết tỉnh thức để nhận ra những dấu chỉ của thời cuộc mà Chúa muốn thực hiện trên cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con biết dùng đức tin và tình yêu để nhận ra và đáp trả lời mời gọi của Chúa trong từng ngày sống. Amen
Bồ Công Anh
COMMENTS