SN Tin Mừng: Lc 12:35-38 – Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên B

SHARE:

SN Tin Mừng: Lc 12:35-38 – Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên B

Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. (Lc 12:38)

SN Tin Mừng: Lc 12:35-38 – Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên B 

Tin Mừng: Lc 12:35-38 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, xếp chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy”. 
*Bản dịch của Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ 

Suy Niệm: 

Một chuyện bất ngờ xảy ra: Có một người tù không thuộc nhóm những người bị chỉ định, mạnh dạn bước ra khỏi đám người đang xếp hàng im lặng trong sợ hãi, nhìn thẳng vào người cai ngục. Tên này kinh ngạc lùi lại một chút rồi hô to: “Đứng lại!” Cha Maximilianô Kolbe dừng lại trước mặt y. Thế rồi một cuộc đối thoại chưa từng nghe đã diễn ra. Một cuộc đối thoại điên khùng mà những người sống sót đã kể lại thật chính xác: 
- Xin ông cho phép tôi được chết thay cho một trong những người bị lên án này! 
Viên cai tù kinh ngạc nhìn vị linh mục,  
- Anh là ai ? 
- Là một linh mục công giáo. 
- Anh muốn chết thế cho ai? 
- Người này. Cha Kolbe chỉ vào người vừa mới la khóc. 
- Tại sao? 
- Bởi vì đời tôi không còn giúp ích gì mấy. Trong khi ông này còn có gia đình.

Viên cai trại suy nghĩ, rồi đưa tay ra hiệu đồng ý. Cha Kolbe nhập bọn với đám tử tội. Một phút im lặng. Không ai hiểu rõ sự việc vừa xảy ra. Cha Maximilliano Kolbe xin được chết thay cho người bạn tù của mình. Tất cả mọi người đến trại giam này đều có chung một bản án: tử hình. Nếu như có người lính tù nào bỏ trốn mà không tìm thấy, thì một người tử tù được chỉ định sẽ phải chết thay. Và cha Kolbe đã tự nguyện đứng ra để chết thay cho bạn tù của mình. Sự hy sinh cao cả của Ngài là tiếng nói thức tỉnh bao tâm hồn đang ngủ trong cơn mê của sự hận thù, không biết đến thứ tha hay xót thương là gì. Nỗi đau trong những ngày tháng ở tù đã làm bào mòn trái tim con người, khiến họ ngụp lặn trong sự tuyệt vọng và đau khổ. Hành động hy sinh cao cả của cha Kolbe đã khơi nguồn thức tỉnh các bạn tù của mình, đồng thời cũng thức tỉnh mỗi người chúng ta hôm nay. 

Đoạn tin mừng hôm nay cũng là một lời nhắc nhở hãy tỉnh thức và hãy sẵn sàng, hãy luôn đổ đầy dầu của lòng mến để đón đợi thời giờ Chúa đến. Hãy luôn tỉnh thức và sẵn sàng như người đầy tớ đợi chủ đi ăn cưới trở về. 

Chúng ta cùng suy nghĩ với ba điểm sau:
 
+ Tỉnh thức của con tim 
Để dân chúng có thể hiểu được dễ dàng lời Người giảng dậy, Chúa đã khởi đi từ sự tỉnh thức của thể lý, để ám chỉ đến sự tỉnh thức thiêng liêng. Người luôn hướng con người đến những thực tại cao hơn và thánh thiện hơn, đó là sự tỉnh thức của “trái tim”. Không phải tỉnh thức là không ngủ, cố gắng thức để đợi chờ. Hơn thế, tỉnh thức có nghĩa là một trái tim luôn nhạy bén trước lời mời gọi của Thầy Giêsu, một trái tim luôn đủ nóng để sưởi ấm tâm hồn của chính mình và của tha nhân. 

+ Đọc được dấu chỉ thời đại 
Sống giữa một xã hội tục hóa như hiện nay, với đầy dẫy những cám dỗ ngọt ngào, nên cần lắm một sự bén nhạy của trái tim để chữa lành, để xây dựng một xã hội ấm áp tình yêu thương. Liệu trái tim chúng ta còn đủ tỉnh thức để đồng cảm, để yêu thương, để quan tâm và dám liên đới với những người xung quanh như Cha Maximilliano Kolbe hay không? Chúng ta có đủ can đảm để đọc ra những dấu chỉ của thời đại đang ẩn khuất trong thiên tai, hạn hán, dịch bệnh, hay trong chính những biến cố của cuộc đời của chúng ta? 

+ Tin tưởng vào ơn Chúa 
Dầu con người có bất xứng hay tốt lành chăng nữa, Thiên Chúa vẫn luôn luôn yêu thương và đợi chờ chúng ta đến với Người. Cuộc đời trần thế cho dù nhiều thử thách và cám dỗ, nhưng chúng ta sẽ vượt qua được, nếu luôn bám chắc vào tình thương của Thiên Chúa, như lời Thánh Vịnh: 
“Chúc tụng Chúa, vì Người nghe tiếng tôi khẩn nguyện. 
Chúa là sức mạnh, là khiên mộc chở che tôi, 
lòng tôi đặt tin tưởng nơi Người.” (Tv 27:6-7) 

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, chúng con xin tạ ơn Chúa đã luôn mời gọi chúng con tham dự vào sự sống thần linh của Chúa. Xin giúp chúng con biết canh tân đời sống mỗi ngày, bắt đầu từ những điều nhỏ bé nơi chính mình, nhờ đó mọi người nhận ra nơi chúng con hình ảnh của một vị Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Amen 

Bồ Công Anh

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1541,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,191,Cộng Đoàn,759,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,353,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1037,Hội Thánh,307,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1214,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4623,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,521,Tập San Lên Đường,565,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,951,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1986,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: SN Tin Mừng: Lc 12:35-38 – Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên B
SN Tin Mừng: Lc 12:35-38 – Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên B
SN Tin Mừng: Lc 12:35-38 – Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên B
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjJRVS__y0X28uFeNmB8KcxBgJ_uHXe-XdJNe69IUkYNxItRapBz7Qo-rluTMXjMpgKu_x4FllfGlj4nnMOQCh6KRq2YEE3_eLUtBRaPTVsDfYnD3cvUlD29Gwnw6HkXHC8fc2juBxLwzYU6v8RyyVqGRryf4i6vpwdooEDdsSTZxdrndz-R-yPeD79=w737-h554
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjJRVS__y0X28uFeNmB8KcxBgJ_uHXe-XdJNe69IUkYNxItRapBz7Qo-rluTMXjMpgKu_x4FllfGlj4nnMOQCh6KRq2YEE3_eLUtBRaPTVsDfYnD3cvUlD29Gwnw6HkXHC8fc2juBxLwzYU6v8RyyVqGRryf4i6vpwdooEDdsSTZxdrndz-R-yPeD79=s72-w737-c-h554
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/10/sn-tin-mung-lc-1235-38-thu-ba-tuan-xxix.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/10/sn-tin-mung-lc-1235-38-thu-ba-tuan-xxix.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content