SN Tin Mừng: Lc 11:42-46 - Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên B
Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào. (Lc 11: 46)
SN Tin Mừng: Lc 11:42-46 - Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên B
Tin Mừng: Lc 11: 42-46
Khi ấy, Chúa phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các ngươi nộp thuế thập phân, bạc hà, vân hương, và các thứ rau, mà lại bỏ qua đức công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa: Phải thi hành những điều này, và không được bỏ những điều kia. Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các ngươi ưa thích ngồi ghế nhất trong các hội đường, và ưa thích được chào hỏi ngoài phố chợ. Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống những mồ mả không rõ rệt, người ta bước đi ở trên mà không hay biết!”
Có một tiến sĩ luật trả lời Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy nói như thế là Thầy sỉ nhục cả chúng tôi nữa”. Người đáp lại rằng: “Hỡi những tiến sĩ luật, khốn cho các ngươi nữa! Vì các ngươi chất lên
người ta những gánh nặng không thể vác được, mà chính các ngươi dù một ngón tay cũng không động tới”.
*Bản dịch của Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm:
Tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Nam Cao mang tựa đề “Chí phèo” đã khiến bao bạn đọc phải ngậm ngùi, chua xót cho lớp người nông dân lao động lương thiện bị đẩy vào con đường tha hóa, lưu manh hóa. Điển hình là nhân vật Chí Phèo, khi cuộc đời gặp bao nhiêu sóng gió bởi những luật lệ của thực trạng xã hội phong kiến đem lại. Hiện tượng Chí Phèo chưa hết khi xã hội tàn bạo vẫn không cho con người được sống hiền lành tử tế, vẫn còn những người dân lương thiện bị đẩy vào con đường lưu manh của xã hội. Cuộc sống với những luật lệ do con người tự vẽ ra, rồi tự cho mình cái quyền làm chủ những luật lệ đó, để đàn áp và chất những cái gánh thật nặng lên những người thấp cổ bé miệng và yếu thế hơn.
Hôm nay thánh Luca tiếp tục trình bày cho chúng ta thái độ gay gắt của Chúa Giêsu với lối sống nệ luật, vụ hình thức của người Pha-ri-sêu. Họ chỉ lo nộp thuế vân hương, bạc hà và những thứ rau cỏ. Họ xem như vậy là đủ rồi, là đã chu toàn lề luật. Và nếu thấy người khác không chu toàn lề luật được như họ thì họ vội vàng kết án và khinh thường.
Lối sống trọng hình thức mà thiếu đi cái nét đẹp của chiều sâu nội tâm, đã không làm cho mối tương quan của con người với con người trở nên gần gũi, ngược lại nó làm cho con người mất bình an, mất niềm tin, các mối tương quan trở nên xã giao và đều phục vụ cho một mục đích nào đó. Điều đấy cho thấy một tâm hồn trống rỗng, thiếu vắng tình yêu với tha nhân và thiếu vắng sự liên đới với Thiên Chúa. Bởi vì, họ không tìm thấy “Thiên Chúa là gia nghiệp” nên đã dùng những vẻ đẹp bề ngoài để che mắt thế gian.
Hôm nay, Chúa khiển trách những người Pha-ri-sêu không phải vì Người ghét họ, hay vì họ khó ưa. Nhưng Chúa lên án lối sống trọng hình thức, không dám cởi bỏ con người cũ của mình, để tiến sâu hơn vào điều Chúa muốn dạy họ. Bởi vì, chỉ trong tình yêu con người mới gặp được Thiên Chúa, đồng thời chỉ khi chúng ta đủ khiêm tốn quỳ dưới chân thập giá, mới nhận ra tình thương của Người và nhìn rõ thân phận yếu hèn của chúng ta. Bởi vì chính Thiên Chúa sẽ ban ân sủng để chúng ta thực thi lề luật của Ngài.
Chỉ trong mối tương quan thân tình với Thiên Chúa, chúng ta mới đủ can đảm để loại thứ virus giả hình này ra khỏi cuộc sống. Nhờ vậy, trái tim chúng ta mới đủ nhạy bén, để có thể chung nhịp đập với trái tim của anh chị em đói nghèo đang sống chung quanh chúng ta.
Lạy Chúa, Chúa yêu thích những tâm hồn chân thật, và nhìn thấu suốt những yếu đuối của chúng con. Xin sưởi ấm cõi lòng để chúng con sống đẹp lòng Chúa, và luôn sống yêu thương như Chúa đã dạy. Amen
Bồ Công Anh
COMMENTS