SN Phúc Âm Chúa Nhật 31 Thường Niên/B: Mc 12:28-34

SHARE:

SN Phúc Âm Chúa Nhật 31 Thường Niên/B: Mc 12:28-34

Ông chẳng còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu. (Mc 12:34)
SN Phúc Âm Chúa Nhật 31 Thường Niên/B: Mc 12:28-34 

Một người Tiến sĩ Luật đến hỏi Chúa rằng: “Thưa Thầy, trong các Giới Luật của Chúa, điều nào quan trọng nhất?” Chúa đáp: “Ông là Tiến sĩ luật, ông phải biết giới răn của Thiên Chúa là gì”. Ông thưa: “Thứ nhất: Yêu mến Thiên Chúa hết lòng hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Giới răn thứ hai: Hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Ngoài hai giới răn đó, không còn điều nào quan trọng hơn nữa”. 

Chúa nói: “Đúng vậy. Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu nữa”. Người Biệt Phái này đáng vào Thiên Đàng rồi. 

Luật Chúa được in sẵn trong lòng mỗi người. Chắc chắn Đức Mẹ, Thánh Giuse, Thánh Gioan Baotixita, ngay cả Adong, Evà, Abraham đều chưa rửa tội, cũng được vào Thiên Đàng. Chúng ta sẽ rất ngạc nhiên khi thấy nhiều người trong các Tổ Tiên chúng ta không phải Công Giáo cũng ở trên Thiên Đàng, vì Giới Răn Chúa đều đã được in trong lòng, vì các ngài đã sống theo tiếng lương tâm soi dẫn họ. Ai tuân giữ Giới Răn Chúa theo lương tâm soi dẫn, đều được Chúa xót thương. Chỉ khác là: Công giáo thì được Chúa ban rất nhiều phương thế và sự phù trợ để dễ dàng nhận ra tiếng gọi của lương tâm hơn mà thôi. 

Trong ý nghĩa đó, thì tất cả mọi người đều có khả năng là “Không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu nữa”. 

Suy Niệm ngoài lề 

Có một chị kia mua một con Robot ở siêu thị Costco về cho nó quét nhà. Đến khi nghe nói một hãng khác cũng chế tạo một con Robot, không những nó quét nhà, mà còn phun nước đánh bóng sàn nhà nữa. Chị gọi mua ngay cái máy đó. 

Sau khi cho con Robot thứ hai này làm việc thử vài lần, chị ta không hài lòng, vì tuy nó làm việc sạch sẽ hơn con trước, nhưng lại chậm chạp, và nhất là nó không tự động trở về móc vào cái trạm điện để tái sạc điện. Chị cứ phải bê nó đến cái station recharge đó sau mỗi lần nó ì ạch làm xong công tác. 
Bực mình quá, chị ta quyết định gọi hãng để trả lại. Gọi chỗ mua hàng, thì họ bảo gọi sang chỗ phân phối. Gọi chỗ này họ lại bảo gọi chỗ kia! 
Hôm ấy đi làm, chị bực bội cả ngày. Đến nỗi người Manager phải hỏi chị: “Em có Ok không vậy?” 

Hôm ấy cả ngày ấm ức. Tối về đến nhà, chị vác điện thoại gọi ngay cho cái số cuối cùng họ cho. Nói chuyện một hồi, rồi buông điện thoại xuống, chị thở dài một hơi như trút được một gánh nặng ngàn cân khỏi lồng ngực, sau khi người đầu giây bên kia nói: “Thôi, chị khỏi trả lại cái máy. Chị có thể giữ hoặc cho ai thì cho. Tôi sẽ hoàn trả lại cho chị đầy đủ số tiền chị đã mua cái máy đó.” 
Ngày hôm sau chị nhận được cái nốt thư qua Email nói nhân danh Công Ty xin lỗi về sự bất tiện đã xẩy ra. Và báo số tiền đã On the way. 

Chị thử lại cái máy, thấy nó làm việc cũng vẫn chậm chạp, và vẫn không tự động trở lại vị trí cũ để recharge, nhưng chị rất vui vẻ ôm nó đặt vào chỗ sạc điện để recharge, mà rất vui vẻ, còn có vẻ âu yếm cái máy lười lĩnh ấy, vì chị biết số tiền mua máy đang trở lại trương mục của mình! 

Tâm lý con người hay thật! 

Lm Vincent Nguyễn An Ninh 
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1541,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,190,Cộng Đoàn,759,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,353,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1037,Hội Thánh,307,Kiến Thức,70,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1212,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4621,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,520,Tập San Lên Đường,565,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,951,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1986,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: SN Phúc Âm Chúa Nhật 31 Thường Niên/B: Mc 12:28-34
SN Phúc Âm Chúa Nhật 31 Thường Niên/B: Mc 12:28-34
SN Phúc Âm Chúa Nhật 31 Thường Niên/B: Mc 12:28-34
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhOAnsLOkMy587EG6ZNYC5clcXGMlIuje1gCA8ZMJ-4Q3bN6f7e0Ey-FvVRodTB9p5ao6bfE-hY0QA-GC_24mi5ecfLWVDhg9nv09z_GjZo5ZWVUepU1u4cevIhCmz4kfnYFDV9gMqij3ESxnNZ319P-WBNc2aucMNQU4_-Z6eppklMP3YMUDGtA4fB=w691-h631
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhOAnsLOkMy587EG6ZNYC5clcXGMlIuje1gCA8ZMJ-4Q3bN6f7e0Ey-FvVRodTB9p5ao6bfE-hY0QA-GC_24mi5ecfLWVDhg9nv09z_GjZo5ZWVUepU1u4cevIhCmz4kfnYFDV9gMqij3ESxnNZ319P-WBNc2aucMNQU4_-Z6eppklMP3YMUDGtA4fB=s72-w691-c-h631
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/10/sn-phuc-am-chua-nhat-31-thuong-nienb-mc.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/10/sn-phuc-am-chua-nhat-31-thuong-nienb-mc.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content