SN Phúc Âm Chúa Nhật 30 Thường Niên B: Mc 10:46-52
Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy. (Mc 10:51)
SN Phúc Âm Chúa Nhật 30 Thường Niên B: Mc 10:46-52
Khi Chúa rời khỏi thành Giêricô, có một người mù tên là Bactêmi kêu lớn tiếng rằng: “Lạy ông Giêsu con vua David, xin thương xót tôi”. Chúa cho gọi anh ta đến và hỏi: “Anh muốn Ta làm gì cho anh?” Anh ta thưa: “Lạy Ngài, xin cho tôi được thấy”. Chúa liền cho anh ta được thấy, và bảo: “Đức tin anh đã chữa anh”.
Trong chúng ta có nhiều loại mù, và cũng cần xin Chúa chữa: Chúng ta thường rất dễ thấy khuyết điểm của anh em, nhưng hầu như không bao giờ nhìn thấy khuyết điểm của chính mình. Chúng ta thích lấy cái rác khỏi mắt anh em, nhưng cái xà trong con mắt mình thì lại không thấy!
Lạy Chúa, xin cho con mau nhận ra những khuyết điểm, những thói hư, những tật xấu, những tội lỗi, những ích kỷ, thiển cận, để con biết khiêm nhường xin Chúa thứ tha, như hai người lên đền thờ cầu nguyện, biết bắt chước người quỳ gối dưới cuối nhà thờ mà đấm ngực van xin: Lạy Chúa xin thương xót con là kẻ có tội.
Chúng ta hãy cùng đọc kinh sau đây: Cúi xin Chúa sáng soi cho con được biết việc phải làm, cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ, cho mỗi khi mỗi việc – từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều là nhờ bởi ơn Chúa. Amen.
Không có Thầy, chúng con không thể làm được việc gì, dù là chỉ kêu lên một tiếng “Lạy Cha”.
Suy Niệm – Chuyện lạ trong thế gian
Bản tin VietCatholic nghe được ngày Thứ Tư 13 tháng 10, 2021 có loan câu chuyện này. Trong một bảo tàng viện Hoa Kỳ đang lưu trữ tấm ảnh của một người mù Hồi giáo cõng một anh què người Công giáo. Anh mù tên là Mohamar, anh què tên là Samir. Hai anh này là bạn thân của nhau trong một trung tâm chăm sóc người tàng tật. Hai anh thường cõng nhau như thế. Một anh có mắt mà chân què. Một anh có chân mà không còn mắt. Hai anh không thể thiếu nhau nếu muốn di chuyển. Tấm ảnh do một nhiếp ảnh gia người Ý chụp được vào năm 1880.
Công Giáo và Hồi Giáo vẫn mang mối thù truyền kiếp. Thế mà giữa họ vẫn có những tình bạn tuyệt vời.
Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA
COMMENTS