Niềm vui còn mãi… (Khối Sứ Vụ)
Niềm vui còn mãi…
Đứng trước tình hình đại dịch Covid vẫn chưa dừng lại, Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi đến cộng đồng dân Chúa một Thư chung với tựa đề: Sống đức tin thời đại dịch. Trong thư, các ngài chia sẻ một vài gợi ý cho việc sống đức tin trong hoàn cảnh hiện nay, đó là: Cầu nguyện, chay tịnh và làm việc bác ái. Cụ thể, ngày Chúa Nhật 17/10, ngày toàn quốc xin ơn chữa lành mùa đại dịch, còn ngày thứ Sáu 22/10, ngày toàn quốc giữ chay, đồng thời làm việc bác ái chia sẻ với nạn nhân của đại dịch covid.
Hưởng ứng lời mời gọi này, chị em trong Hội Dòng đã dành trọn ngày Chúa Nhật 17/10 chầu Thánh Thể. Ngày 21/10, theo sự hướng dẫn của Dì Bề trên Tổng quyền, chị em các cộng đoàn sẽ làm những việc bác ái cụ thể, tùy địa phương chị em hiện diện.
Tại nhà Trung Ương, Dì Bề trên Tổng quyền và Chị Trưởng Khối Sứ vụ lên kế hoạch, giúp lao động và chuẩn bị các phần quà thăm bệnh nhân covid đang được điều trị tại bệnh viện quận Gò Vấp. Trong chuyến đi phục vụ và thăm viếng này, có sự cộng tác về nhân sự, cũng như về tài chính của Tu viện Rosa, tu xá Mẹ Thiên Chúa và tu xá Mỹ Sơn.
Những lời thăm hỏi, những món quà trao nhau… đã làm ánh lên niềm vui trên gương mặt các bệnh nhân, làm bớt đi sự nặng nề đang đè nặng trên cuộc sống của họ.
Niềm vui và hạnh phúc của sự sẻ chia còn đọng lại mãi trong tâm hồn của mỗi chị em. Ước mong sao chị em luôn cảm nhận được sự chia sẻ tinh thần, cũng như vật chất, rất cần thiết lúc này đây, khi mà dịch bệnh vẫn chưa dừng lại, để bà con nhẹ bớt được nỗi khổ chợt đổ lên cuộc sống của họ!
Xin Chúa cho chúng con có tấm lòng thương cảm với tha nhân, để chung tay xoa dịu những đau thương, mất mát không gì bù lại cho họ đươc!
Khối Sứ Vụ
COMMENTS