Mái Ấm Vinh Sơn (GP Lạng Sơn): Mừng Bổn mạng Dì Giám Đốc
Mái Ấm Vinh Sơn: Mừng Bổn mạng Dì Giám Đốc
Cùng với toàn thể Giáo Hội mừng lễ thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, cũng là lễ bổn mạng của Dì Giám đốc Mái Ấm Vinh Sơn Thất Khê T. Nguyễn Thị Hồng, Dì nguyên Tổng T. Đỗ Thị Minh, Gia đình Thỉnh viện và một số chị em trong Hội Dòng.
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu là bổn mạng của các xứ truyền giáo. Vì thế, các xứ trong giáo phận truyền giáo Lạng Sơn-Cao Bằng và Tiền Chủng viện, cùng mừng lễ thánh Têrêsa.
Trong niềm vui mừng BM Dì Giám đốc, các Dì và và các cháu trong Mái Ấm Vinh Sơn, mượn tâm tình trong ca từ của bài hát: “THÁNH TÊRÊSA 4” của nhạc sĩ Linh mục Kim Long, như lời cầu chúc quý giáo xứ trong giáo phận, và quý Dì mừng bổn mạng Têrêsa.
Một Bó Hoa Thiêng xin dâng lên thánh nữ Têrêsa với muôn sắc mầu.
* Thánh lễ sáng và tối tại giáo xứ
* Nhũng tràng chuỗi Mân Côi
* Những hy sinh nho nhỏ cùng với lời cầu nguyện
Nhờ lời chuyển cầu của thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, nguyện xin Chúa ban cho quý Dì sức khỏe và những ơn cần thiết, để quý Dì luôn an vui, và hạnh phúc trên con đường theo Chúa.
Tu xá Vinh Sơn Thất Khê
GP Lạng Sơn
Ca khúc: Thánh Têrêsa 4
Sáng tác: Lm Kim Long
ĐK. Ca mừng Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu ngài là hương thơm ngát tựa làn sương tươi mát gieo xuống cho trần đời mãi chứa chan niềm vui. Con đường tín thác như con thơ vào lòng Cha yêu Ngài từng theo tha thiết nguyện dạy cho con biết theo bước chân Ngài phụng hiến Chúa luôn trọn đời
1/ Tình yêu Chúa đêm ngày thúc bách tâm linh, ngài đã hiến trọn hồn xác làm lễ hy sinh. Từng giây phút âm thầm tiếp nối muôn kinh dù xác dưới trần hồn đã ở trên thiên đình
2/ Hồn tinh trắng như huệ bát ngát muôn hương thề quyết trót đời tận hiến tình Chúa mến thương. Từng mộng ước đi truyền giáo khắp nơi nơi làm chứng tá lòng từ ái của Cha trên trời
COMMENTS