Học Viện - Thông Tin Tháng Mân Côi
Học Viện - Thông Tin Tháng Mân Côi
Tháng Mân Côi là thời gian Giáo hội dành để tôn kính Đức Mẹ cách đặc biệt trong năm Phụng vụ. Hòa chung nhịp đập cùng toàn thể Giáo hội, học viện chúng con tổ chức buổi khai mạc tháng Mân côi vào ngày 03/10/2021, trong bầu khí của ngày tĩnh tâm tháng 10.
Lúc 7g30 sáng, Dì Giám học Maria Goretti đã chia sẻ chủ đề: “Sống thánh thiện mỗi ngày.”
Nhìn vào gương sáng của Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII trong tác phẩm “Nhật ký tâm hồn” và Tông huấn Gaudete et Exultate – Ơn gọi Nên Thánh trong Thế giới ngày nay, Dì nhấn mạnh ba chiều kích mà chị em học viện cần duyệt xét mỗi ngày là:
- Cách sử dụng thời gian
- Đời sống cầu nguyện và
- Sứ vụ học hành.
“Hãy làm tử tế việc bạn đang làm,” là cách nên thánh mà mọi chị em Học viện có thể theo học được từ đời sống của vị Giáo hoàng đơn sơ, hòa bình này. Làm tử tế mọi việc, tử tế khi cầu nguyện, tử tế khi học hành, khi làm công tác, khi sống với nhau.
Vào lúc 10g15 sáng cùng ngày, gia đình Học viện khai mạc tháng Mân côi với 5 Chủ đề:
1. Ơn Gọi
2. Hiệp Thông
3. Sứ Mạng
4. Ân Sủng và
5. Giới Răn
Các chủ đề này sẽ được lần lượt triển khai trong các ý nguyện của tháng Mân côi.
Buổi khai mạc được bắt đầu bằng một video “handmade” ngắn đầy sinh động, qua đó ban Phụng vụ đã giúp chị em ôn tập lại về nguồn gốc và giá trị của kinh Mân côi đối với dòng Anh em giảng thuyết.
Tiếp theo chương trình là phần Tôn vinh Mẹ.
Học viện chúng con cùng Mẹ chiêm ngắm hành trình dương thế của Chúa Giêsu trong năm ngắm được trích từ bốn mầu nhiệm Vui- Thương- Mừng- Sáng.
Trong giờ chia sẻ nhóm sau đó, một chị lớp thần I bày tỏ tâm tình:
“Buổi khai mạc rất sốt sắng và ý nghĩa với em, vì đã giúp em thêm hiểu biết về Mẹ và cũng nhờ đó mà em càng yêu mến Mẹ nhiều hơn, siêng năng lần hạt và trông cậy vào lời chuyển cầu của Mẹ hơn nữa.”
Để kết, Học viện chúng con xin mượn lời cầu nguyện của thánh Thomas Aquino như một lời nhắc nhở bản thân trong tháng 10:
“Lạy Đức Trinh nữ Maria diễm phúc và dịu hiền, Mẹ Thiên Chúa. Xin cho chúng con được một tình yêu thực sự, nhờ đó chúng con có thể yêu mến trọn tâm hồn, trước là Con Mẹ - sau là Mẹ và thứ đến là yêu mến tha nhân trong Chúa và vì Ngài.”
Học viện Têrêsa Avila
COMMENTS