Tu xá Thất Khê – Mừng Hội dòng vì niềm vui tiếp nối niềm vui
Tu xá Thất Khê – Mừng Hội dòng vì niềm vui tiếp nối niềm vui
Hòa chung với Giáo Hội mừng lễ Mẹ Sầu Bi, và cùng với Hội dòng để tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho Dì nguyên Bề trên Tổng quyền Maria và một số chị em mừng lễ Bổn mạng 15/9/2021.
Đồng thời, cũng là ngày Hội dòng vui mừng có 16 chị em tuyên lại lời khấn và 8 chị em gia nhập Tập viện.
Niềm vui của 8 chị em gia nhập Tập viện vì được Dì Bề trên Tổng quyền trao cho khăn lúp và áo dòng. Đây chính là dấu chỉ nhắc nhở các chị, từ nay tập từ bỏ để thuộc trọn về Đức Kitô. Các chị như những cô Trinh nữ khôn ngoan, đã lựa chọn Đức Kitô là đối tượng duy nhất và gia nghiệp của đời mình để bắt chước và noi theo Linh đạo Đa Minh trong Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp.
Chị em trong Tu xá Đa Minh Thất Khê cùng các cháu trong Mái ấm Vinh Sơn, đã hiệp dâng Thánh lễ sáng và tối ngày 15/9, cộng thêm chuỗi Mân Côi, các giờ kinh nguyện và những hy sinh nhỏ bé, để cầu nguyện cho quý Dì mừng BM, quý chị Khấn lại, các em gia nhập Tập viện, trong ngày Hồng Ân hôm nay.
Ca khúc: Khăn lúp trên đầu con
Sáng tác: Lm Nhạc Sỹ Đinh Công Huỳnh
Trình bầy: Sr. Xoan Nguyễn
Nguồn: Studio Thánh Ca
Chúng con xin mượn tâm tình trong ca từ trong bài hát: “Khăn lúp trên đầu con” do nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh sáng tác, trong tâm tình tạ ơn dâng lên Chúa, cầu chúc cho quý chị em trong ngày Ân phúc này.
1. Khăn lúp trên đầu con mang đây kể từ nay nhắc con quên mình. Khăn lúp trên đầu con mang đây đã trở nên dấu chứng ân tình. Dù trần thế muôn ngàn khổ đau thì lòng con vẫn luôn thủy chung. Vì tình yêu Chúa luôn bên con lòng phó thác một niềm kiên trung.
ĐK. Con xin mang khăn lúp này trọn đời con đoan hứa trung thành. Tim con xin luôn kết hiệp vào tình Chúa để đời nên thánh. Ôi tim con luôn khát vọng một đời xin yêu Chúa hết lòng. Xin cho con quên chính mình để cùng sống mối tình hiệp thông.
2. Xin giúp con cậy trông tin yêu để thực thi ý Chúa đến cùng. Xin Chúa ban quả tim trung trinh để ngày đêm mến Chúa yêu người. Bằng tình mến con nguyện dấn thân vào đời đem Chúa cho trần gian. Để mùa xuân hiến dâng đơm bông là trái chín ngọt ngào thơm hương.
3. Con hứa vâng phục trong yêu thương phục vụ cho Giáo Hội của Ngài. Xin hiến dâng tuổi xuân xanh tươi để từ nay vĩnh khấn trọn đời. Tình trìu mến dâng trào thiết tha vì hồng ân Chúa ban đời con. Nguyện trở nên muối cho cuộc đời là ánh sáng rọi vào nhân gian.
Nguyện xin Đức Mẹ chuyển cầu cùng Chúa, ban cho Dì nguyên Tổng, quý Dì mừng Bổn mạng, và quý chị em tuyên lại lời khấn, gia nhập Tập viện hôm nay, được dồi dào sức khỏe, niềm vui, những ơn cần thiết, để chu toàn sứ vụ mà Chúa trao cho quý Dì qua hội dòng.
Tu xá Thất Khê
COMMENTS