Tu viện Rosa – Ngoại Maria hân hoan đi về nhà Cha
Tu viện Rosa – Ngoại Maria hân hoan đi về nhà Cha
Ngoại Maria Trần Thị Tịnh “Hân hoan đi về Nhà Cha” tính đến nay ngót nghét đã gần một tháng. Ngoại ra đi trong một hoàn cảnh thật đặc biệt! Sau một thời gian ngắn chiến đấu với virus Corona trong bệnh viện, Ngoại đã trút hơi thở cuối cùng. Ngoại “lên đường” một mình, không một chị em nào được ở bên cạnh Ngoại trong những giây phút cuối ấy, phải chăng chỉ là những tiếng tít tít lạnh lùng của máy móc! Hội dòng cũng không thể tổ chức tang lễ cho Ngoại. Tuy vậy, hàng ngày chị em vẫn cầu nguyện, trong nỗi nhớ thương mong chờ ngày Ngoại về. Cho đến sáng ngày 22/9/2021, Hội dòng mới nhận được Di cốt của Ngoại.
Tuy bùi ngùi thương nhớ Ngoại, nhưng mọi người thấy vui, vì cuối cùng Ngoại đã về với chị em. Vui vì Ngoại đã được trở về với Chúa, sau một hành trình sống ơn gọi dâng hiến, đã hoàn tất hy lễ cuối cùng.
Hội dòng có được như ngày hôm nay, là công ơn của quý Ngoại đi trước, đã dày công xây dựng, trong đó có Ngoại. Khi nhận được hộp Tro cốt của Ngoại, chị em muốn ở bên Ngoại một ngày, trong tiếng kinh cầu lẫn trong niềm thương nỗi nhớ, trước khi Di cốt Ngoại được lưu giữ tại Núi Thánh Phục Sinh của Hội dòng. Chúng con Tạ ơn Chúa đã đưa Di cốt của Ngoại về với chị em.
Xin Chúa thương tha thứ những thiếu sót của Ngoại khi còn sống ở thế gian.
Xin cho Ngoại sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng. Amen
Tu viện Rosa
COMMENTS