Tin Mừng: Lc 10:1-12 - Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên B

SHARE:

Tin Mừng: Lc 10:1-12 - Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên B

Triều đại Thiên Chúa đã đến gần (Lc 10:11b)
Tin Mừng: Lc 10:1-12 - Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên B 

Tin Mừng: Lc 10:1-12 
Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Thầy sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: “Bình an cho nhà này”. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. 

“Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: “Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi”. Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: “Cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: Nước Thiên Chúa đã đến gần”. Thầy bảo các con, ngày ấy, thành Sôđôma sẽ được xử khoan dung hơn thành này”. 
*Bản dịch của Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ 

Suy Niệm:
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta sống lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, khi Người sai Bảy Mươi Hai môn đệ ra đi rao giảng. Ngài đã thổ lộ với các môn đệ về “Nỗi niềm thao thức của người tông đồ” trước cánh đồng truyền giáo. Cánh đồng ấy thật rộng lớn bao la, nhưng lại thiếu những tay thợ gặt “lành nghề”. Qua đó, Ngài cũng đưa ra cho các ông những phương cách để thích ứng với những môi trường mà người môn đệ phải trải qua. 

Trước tiên, Đức Giêsu muốn các môn đệ phải ghi nhớ, đó là “Triều đại của Thiên Chúa đã đến gần” (x. Lc 10:11b). Chính vì thế, Nước Trời không còn là một điều gì xa xôi hay phải trông ngóng nữa, nhưng Nước Trời “đã đến” và rất “gần”. Vì thế, để đón nhận những hồng ân của Nước Thiên Chúa con người cần hoán cải và thay đổi đời sống nên tốt hơn. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, chúng ta đang bị cuốn vào vòng xoáy của thế giới hiện đại, của những trào lưu hưởng thụ, lối sống tự do và xem thường những gì là đạo đức, thánh thiện, những gì là cao đẹp như lời nhắn gửi của thánh Phaolô tông đồ trong thư gửi tín hữu Philipphê rằng: “...những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý” (x. Pl 4:8). 

“Triều đại của Thiên Chúa” - Chúng ta thường hay nói triều đại của vị vua này, hoàng đế nọ nhưng có khi nào chúng ta tự hỏi: Triều đại của Thiên Chúa là gì không? Và, trong niềm tin của người Kitô hữu, chúng ta có đang sống trong triều đại của Người? Bởi lẽ, triều đại mà Thiên Chúa muốn ban tặng cho con người là triều đại của tình yêu, lòng bao dung, sự tha thứ và hơn nữa triều đại đó nằm trong trái tim, trong tận đáy sâu tâm hồn của mỗi người. Chắc chắn triều đại đó không nằm trong bản đồ thế giới! Chỉ khi chúng ta dám mở lòng ra cho ánh sáng của Thiên Chúa soi chiếu, thì mới có thể gặp được triều đại của Người, và tìm được nguồn hạnh phúc chân thật là chính Chúa.

“Thợ gặt lành nghề” - những tay thợ gặt không phải với bằng cấp rủng rỉnh trong tay như người đời thường đánh giá. Thế nhưng, thợ “lành nghề” được Chúa “chấm điểm” đó là người thấu hiểu được ý muốn của người chủ ruộng, là người biết lắng nghe và vâng theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa trên con đường rao truyền niềm vui Nước Trời. Nếu người thợ gặt chỉ muốn làm theo ý riêng và làm việc theo hứng thú cá nhân, thì có lẽ công việc gặt hái sẽ không đạt được kết quả tốt nhất. Đó chính là lý do cần có những người thợ “lành nghề”. 

Phương cách Đức Giêsu hướng dẫn người môn đệ không gì khác đó là: 
+ Thấm nhuần tin mừng của Chúa; (x. Mt 28:19-20) 
+ Nhiệt tâm với sứ mạng Chúa trao; (x. Ga 2:17) 
+ Không thoái lui trước những thử thách; (x. Mt 26:38) 
+ Và, trở về với sự khiêm tốn cần có của người môn đệ Đức Kitô 

Lạy Chúa, mỗi chúng con đều được Chúa ban cho những chiếc lưỡi liềm đức tin, để ra đi gặt hái nhiều bông lúa vàng về cho Chúa. Thế nhưng, có lắm lúc chúng con quên đi bổn phận "gặt hái" của mình cần phải thực thi. 
Xin cho chúng con biết thiết tha tìm đến Lời Chúa, như Thánh Giêrônimô mà hôm nay Giáo hội kính nhớ. Ngài đã trở thành vị thánh hăng say nghiên cứu và yêu mến Kinh Thánh cách nhiệm lạ. Nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân, xin cho chúng con được thấm nhuần lời Chúa dạy, hiểu điều Chúa bảo ban, nhờ đó thôi thúc chúng con biết hăng say hơn, dấn thân hơn trên cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội. Amen 

Bồ Công Anh

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1537,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,188,Cộng Đoàn,747,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,349,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1024,Hội Thánh,305,Kiến Thức,68,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1148,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,181,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4550,Suy niệm,1091,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,684,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,140,Tài liệu,516,Tập San Lên Đường,561,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,938,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1969,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1593,Video Nhạc - Phim,559,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Tin Mừng: Lc 10:1-12 - Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên B
Tin Mừng: Lc 10:1-12 - Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên B
Tin Mừng: Lc 10:1-12 - Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên B
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMbwEQb70eaI3EvZKP2PAB1ijxKopmbi6JFGK4iDmn4230UZv3yXwTqVhv-mBkDk8y2sOsmGm0b64KBR5bmMfoPU35YPhrMECtTPXgyU8MLCAYVJNg2_er0ZXoKFXGZxTlK6dlOGEHjwE/w695-h523/hinh-anh-dep-ve-hoa-bo-cong-anh_120630201+%25281%2529.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMbwEQb70eaI3EvZKP2PAB1ijxKopmbi6JFGK4iDmn4230UZv3yXwTqVhv-mBkDk8y2sOsmGm0b64KBR5bmMfoPU35YPhrMECtTPXgyU8MLCAYVJNg2_er0ZXoKFXGZxTlK6dlOGEHjwE/s72-w695-c-h523/hinh-anh-dep-ve-hoa-bo-cong-anh_120630201+%25281%2529.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/09/tin-mung-lc-101-12-thu-nam-tuan-xxvi.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/09/tin-mung-lc-101-12-thu-nam-tuan-xxvi.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content