Sứ vụ thời covid (Tu xá Mẹ Thiên Chúa)

SHARE:

Sứ vụ thời covid (Tu xá Mẹ Thiên Chúa)

Sứ vụ thời covid 

Sau hai mươi năm (24/06/2001– 24/06/2021) thi hành sứ vụ tại nhiều cộng đoàn của Hội dòng, với bao cung bậc thăng trầm, buồn vui lẫn lộn của đời ngôn sứ. Ngày mãn nhiệm công tác tại Tu xá Đa Minh Tam Bung, em vui mừng đón nhận sứ vụ mới. Đây lại chính là thời điểm mà cả nước Việt Nam đang gồng mình trong đại dịch Covid. Lệnh phong tỏa, giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 được áp dụng trên nhiều tỉnh thành, và Đồng Nai cũng là một trong những tỉnh áp dụng chỉ thị đó. 

Ra đi theo tiếng Chúa! 

Chuyến xe từ Sài Gòn đi Đà Lạt của tân bề trên Tu viện Tùng Nghĩa, đã không thông qua được chốt kiểm dịch giữa ranh giới tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng, nên phải quay về Sài Gòn ngay trong đêm. Và xe đi ngang qua Tam Bung, nên đã ghé vào cộng đoàn đón em. Chuyến xe đưa người đi, lại thành chuyến xe đón người về!

Sự ra đi trong đêm một cách thật vội vàng, làm một vài người quen trong giáo xứ thắc mắc, vì sáng hôm sau họ không nhìn thấy em, thế là họ gọi điện hỏi thăm. Khi biết em đã về Sài Gòn, ai cũng ngạc nhiên vì thời điểm ra đi thật bất ngờ! Hơn nữa, khi mà người người đang mong mỏi tìm đường thoát khỏi tâm dịch, thì em lại đi vào trung tâm của tâm dịch! 

Mẹ Hội Dòng bị “cô vy ghé thăm” 

Mỉm cười thay cho câu trả lời, trong thinh lặng em âm thầm tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa. Với em, Sài Gòn hoa lệ không phải là một phương trời nào xa lạ, và cũng chẳng có nguy hiểm nào khiến em sợ hãi. Bởi nơi đây có Mẹ Hội dòng, có chị em đồng chí hướng, vẫn đang từng ngày âm thầm sống đời dâng hiến. Nơi đây, đã ươm mầm và chắp cánh ước mơ giúp em trưởng thành, từng bước hoàn thành sứ mệnh đời hiến dâng… Có thể vì thế mà em chẳng do dự khi được mời gọi về phục vụ nơi đây, và em cũng chẳng hề cân nhắc về những nguy hiểm có thể có… vì em tin tưởng nơi nào có Mẹ, nơi đó có bình yên và tình yêu thương vô bờ bến. 

Thật không thể ngờ, chỉ sau một tuần em đến Sài Gòn, thì một số chị em trẻ bị nhiễm bệnh. Và mỗi ngày em lại nghe có thêm mấy chị bị nhiễm bệnh! Trước tình hình đó, lòng em không khỏi hoang mang và thêm một chút lo sợ. Các chị đã được chuyển sang khu trường Bán trú, để việc chăm lo và điều trị bệnh được thuận tiện hơn. Nhiều lúc em muốn thăm hỏi, nhưng không được đến gần, em chỉ biết cầu nguyện cho các chị thôi. 

Trong khi đó, hội dòng có gần ba mươi chị trẻ lên đường phục vụ tại bệnh viện hồi sức Covid-19, thì số chị em khỏe ở nhà chẳng còn bao nhiêu để gánh gồng công việc! 

Để cộng tác với hội dòng phục vụ chị em, trong lúc việc thì nhiều mà nhân sự lại quá thiếu như lúc này, nên tu xá Mẹ Thiên Chúa đã mời gọi tám chị em sang chi viện, phục vụ bếp ăn trong những ngày đầy khó khăn ấy. Em là một trong tám chị em được mời gọi “lên đường”. 

Tạ ơn Chúa, sau ba tuần ở đây cùng với chị em phục vụ và chăm sóc “Mẹ”, nay tình hình khá tốt, chị em đã khỏe nhiều và chuẩn bị về lại nhà Mẹ. Khi chị em kết thúc những ngày cách ly, thì cũng là lúc em hoàn tất “sứ vụ” để trở về cộng đoàn. 


Một thời gian không dài, nhưng đã cho em nhiều niềm vui

Em vui vì tinh thần dấn thân khi chị em đi phục vụ tại tuyến đầu chống dịch.
Em vui vì chị em bị nhiễm bệnh rất phấn đấu, tích cực hợp tác với các chị điều dưỡng chăm lo thuốc men, để phục hồi sức khỏe nhanh nhất có thể. 
Em vui vì chị em khỏe mạnh còn lại, đã tận tụy phục vụ, không quản ngày đêm. 
 + Quý chị y tá, điều dưỡng, chăm lo cho chị em bệnh luôn túc trực, để không một ai phải lo lắng khi thấy mình không ổn. Chỉ cần alô là các chị đã đến ngay. 
 + Quý chị phục vụ nhà bếp, quần quật với khối công việc bếp núc, nhất là mỗi khi hàng về là có mặt liền! 
Tinh thần “Chị ngã em nâng” thể hiện rõ mà không cần một lời giải thích lúc này. 
Em cũng rất vui vì Chúa cho em góp phần nhỏ bé của mình trong sứ vụ thật bất ngờ. 

Nhưng niềm vui lớn nhất mà em cảm nhận bây giờ, là tình thương của Mẹ Hội dòng, luôn ân cần chăm lo cho con cái mình. Người Mẹ nào cũng đầy lo âu khi thấy con đau ốm, và tìm mọi cách để con mình mau khỏe lại, từ sự tư vấn các Bác sĩ, mua sắm các thiết bị y tế cần thiết, chăm lo về thuốc men đầy đủ, những thực phẩm dinh dưỡng cho chị em khỏe hơn, đến sự phân công nhân sự trực tiếp chăm lo cho chị em. Tình thương của Mẹ hội dòng, qua Dì Tổng và trực tiếp là Dì Yến, vì Dì Tổng cũng đang điều trị bệnh, đã giúp chị em hồi phục khá tốt. 

Con xin hết lòng Tạ Ơn Chúa, đã yêu thương, dậy dỗ chúng con từng chút một, qua các biến cố xẩy ra cho Hội dòng. Xin cho đôi mắt đức tin của chúng con luôn nhận ra những tín hiệu yêu thương Chúa gửi đến trong cuộc sống. 

M. Nguyễn Lệ Huyền 
Tu xá Mẹ Thiên Chúa


COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1541,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,189,Cộng Đoàn,758,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,353,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1036,Hội Thánh,307,Kiến Thức,69,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1210,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4619,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,519,Tập San Lên Đường,565,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,950,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1986,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Sứ vụ thời covid (Tu xá Mẹ Thiên Chúa)
Sứ vụ thời covid (Tu xá Mẹ Thiên Chúa)
Sứ vụ thời covid (Tu xá Mẹ Thiên Chúa)
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi11SidAc9omD4SWWU71ltXI_VQyAQgc-lYKKOP1sgPjWPuJcjXVN1I-vLaTHpRT5SbpXcdC5eACqd7xZ9IM7bOZc3BvTG7He9jeWZjL2xZ09Ztlq5IX6yM2Xhn5PkTtw52hsgyg0AYniU/w692-h571/1+Ph%25C3%25B2ng+y+t%25E1%25BA%25BF.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi11SidAc9omD4SWWU71ltXI_VQyAQgc-lYKKOP1sgPjWPuJcjXVN1I-vLaTHpRT5SbpXcdC5eACqd7xZ9IM7bOZc3BvTG7He9jeWZjL2xZ09Ztlq5IX6yM2Xhn5PkTtw52hsgyg0AYniU/s72-w692-c-h571/1+Ph%25C3%25B2ng+y+t%25E1%25BA%25BF.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/09/su-vu-thoi-covid-tu-xa-me-thien-chua.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/09/su-vu-thoi-covid-tu-xa-me-thien-chua.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content