SN Tin Mừng: Mt 18:1-5 - Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên B
Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. (Mt 18:4)
Tin Mừng: Mt 18:1-5 - Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên B
Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời”.
*Bản dịch của Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm:
Hôm nay, Chúa Giêsu muốn dạy cho các môn đệ và cho từng người chúng ta một bài học: “Ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu quả rất tinh tế và khôn ngoan khi giúp các môn đệ hiểu về Mầu nhiệm của Nước Trời. Ngài không chỉ đưa ra những yêu sách để phân chia lớn nhỏ như kiểu người đời vẫn làm, nhưng Ngài hiện tại hóa câu trả lời của mình bằng cách đặt một em nhỏ ở giữa các ông.
Hình ảnh em nhỏ nhắc cho các môn đệ nhận ra sự trong sáng, khiêm nhường, đơn sơ và nhỏ bé nhưng cũng rất chân thành và thánh thiện. Em bé có thể sẵn sàng cho đi, cũng như sẵn sàng để đón nhận mọi thứ. Bài học Chúa muốn dạy các môn đệ, trở nên như trẻ nhỏ vẫn chưa đủ, mà còn đi xa hơn nữa là, tinh thần tự nguyện dám bỏ đi cái tôi của mình vì Nước Trời.
Dĩ nhiên, Chúa Giêsu cũng đã nêu gương đi trước cho chúng ta về sự khiêm nhường, tự hạ như lời Kinh Thánh chép về Ngài: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Pl 2:6-8). Chính sự tự nguyện, sẵn sàng chịu chết khổ nhục trên cây thập giá, mà Người đã trở nên giá máu để cứu chuộc chúng ta. Bởi lẽ, chỉ ai dám chết thay cho tội của người khác, mới là người yêu thương thật sự.
Hôm nay giáo hội vui mừng cử hành lễ kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, không phải vì Ngài nổi tiếng hay tài giỏi, nhưng chính nhờ đời sống thánh thiện và nhân đức của ngài đã biến mọi sự trở nên phi thường. Với con đường thơ ấu thiêng liêng, “Trở nên giống như trẻ nhỏ” như lời Chúa đã mời gọi các tông đồ xưa, Thánh Nữ đã tìm được hạnh phúc Nước Trời, đã chiếm được sự hoàn trọn viên mãn nơi thiên quốc. Thánh Nữ đã từng nói rằng: “Tôi biết rằng muốn nên thánh thì phải chịu đau khổ nhiều, phải luôn tìm kiếm điều tốt lành nhất, và phải từ bỏ chính mình. Tôi biết có nhiều cách nên thánh, mỗi linh hồn được tự do đáp lại các phương cách của Thiên Chúa, và làm ít hoặc nhiều vì Ngài. Khi tôi còn nhỏ, tôi đã kêu lên: Lạy Chúa, con chọn tất cả. Con không muốn nên thánh nửa vời. Con không sợ chịu đau khổ vì Ngài. Con chỉ sợ một điều là con làm theo ý riêng. Xin lấy nó đi, vì con chọn những gì Chúa muốn”. Con đường ấy thật không quá cầu kỳ, không quá khó hiểu đối với mỗi chúng ta. Mỗi người chúng ta, dù sống trong bất cứ bậc sống nào, chúng ta đều có thể nên thánh với cách riêng của mình, qua sự trợ giúp của ơn Chúa. Điều quan trọng là có bao giờ chúng ta ước mơ chúng ta được làm thánh hay không thôi????
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa, vì những bài học nhỏ Chúa dạy chúng con qua mỗi ngày sống. Những bài học quả thật rất gần gũi và thiết thực với mỗi chúng con. Tuy nhiên, vì sự ơ hờ, dửng dưng, “Bưng tai bịt mắt” nên chúng con đã để cho những lời dạy ấy trôi qua một cách vô ích.
Lạy Chúa, xin Người tiếp tục kiên nhẫn với chúng con. Xin Chúa mở lòng chúng con, để luôn khát khao tìm kiếm hạnh phúc Nước Trời, ngay trong chính những công việc và sứ mạng chúng con đang được trao phó. Amen
Bồ Công Anh
COMMENTS