SN Phúc Âm CN XXIII Thường Niên - Năm B

SHARE:

SN Phúc Âm CN XXIII Thường Niên - Năm B

“Người làm mọi sự tốt đẹp. Người làm cho kẻ câm nói được, kẻ điếc nghe được.” (Mc 7: 31-37)
SN Phúc Âm CN XXIII Thường Niên - Năm B 
Ngày 5/9/2021 

Lúc ấy, Chúa Giêsu từ Tyrô qua Sidon bên bờ biển Gallilea. Dân chúng từ miền thập tỉnh tuốn ra. Họ đã nghe Chúa làm nhiều phép lạ, nên mỗi lần nghe Ngài ở đâu, họ đem theo tất cả những bệnh nhân và cả những người tàn tật, và Chúa đều chữa cho họ khỏi cả. Lần này họ đem theo một người câm và điếc xin Ngài chữa. 

Chúa kéo anh ta ra khỏi đám đông, đặt tay trên tai anh ta, bôi nước miếng vào lưỡi anh, rồi ngửa mặt lên, Ngài thở dài và nói Ephata, nghĩa là hãy mở ra. Tức thì tai anh nghe được, và lưỡi anh nói được rõ ràng. 

Chúa kéo anh ta ra khỏi đám đông, vì giữa đám đông người ta ồn ào, không tập trung và khó kết hiệp với Thiên Chúa. Ngài đưa mắt lên trời thở dài, vì Ngài thấy xót thương người câm thì không biết mở miệng cao rao danh Chúa, người điếc không nghe được lời Chúa. Ngài có thể chỉ phán một lời, anh ta liền khỏi. Nhưng Ngài đã nhập thể làm người, nên Ngài muốn dùng những cử chỉ của nhân loại để chữa lành các đau thương của con người. Nhưng Ngài cho bệnh nhân được khỏi lập tức và nhãn tiền, không cần thời gian và phương pháp trị liệu nào, như các bác sĩ và thầy lang thường dùng. 

Tại sao Chúa lại cấm người nhận phép lạ không được nói ra công khai? Khi Chúa làm phép lạ bánh hóa nhiều cho hàng chục ngàn người ăn, Ngài biết họ định tôn Ngài lên làm vua, Ngài lánh đi chỗ khác. Khi Chúa biến hình sáng láng trên núi Tabor, Ngài cũng cấm không cho các môn đệ đã chứng kiến được nói ra. Tóm tắt, nếu Chúa để mọi người biết tất cả các phép lạ Ngài làm, thì những nhà cầm quyền đâu có dám kết án Chúa? Và như vậy, công trình cứu thế Chúa Cha đã hoạch định đâu có hoàn thành được? Tất cả, phải để đến khi Ngài “từ trong kẻ chết sống lại” mới được công bố. 

Tự vấn: 

1. Có phải mỗi lần tôi làm được một cái gì tốt, tự nhiên tôi muốn cho mọi người được biết không? 
2. Khi làm được một điều gì tốt lành, tôi muốn cho tôi được vinh dự trước người đời, hay tôi muốn cho Chúa được cả sáng? 

Suy Niệm: Những đau khổ ở đời 

Ta thường nghe nói: “Ở hiền gặp lành”. Nhưng sao tôi vẫn cố gắng ở lành, không gian tham, không trộm cắp, không hại ai, mà sao tôi vẫn mãi đói nghèo, vẫn mãi bệnh tật, trong khi nhiều người ăn ở thất đức, mà họ vẫn giầu có, vẫn phây phây? 

Tôi cũng vẫn nghe nói: “Hoàng Thiên bất phụ hảo nhân tâm”, mà đôi khi tôi thấy Trời nhiều lúc như không có mắt: vẫn thấy người hiền gặp nỗi truân chuyên, trong khi kẻ bất nhân lại gặp nhiều may mắn? Những kẻ bạo quyền vẫn kiêu căng trong bạo lực.

Lm Vincent Nguyễn An Ninh 
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1541,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,191,Cộng Đoàn,759,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,353,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1037,Hội Thánh,307,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1212,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4621,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,521,Tập San Lên Đường,565,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,951,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1986,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: SN Phúc Âm CN XXIII Thường Niên - Năm B
SN Phúc Âm CN XXIII Thường Niên - Năm B
SN Phúc Âm CN XXIII Thường Niên - Năm B
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmFoUHnqtyc_ShUFz1BZWq5QFM4XP3pOVfiuCkxEZXzHtJPa7FwshrlDvEnlV5U3m1SHjfJB514wnlJaFsbpa13_s7dRWwPSBryTRaZJ3zGNPFn1_WI0di2kfENHdbZ3lkAX5Lr1mGqVM/w703-h618/IMG_1040.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmFoUHnqtyc_ShUFz1BZWq5QFM4XP3pOVfiuCkxEZXzHtJPa7FwshrlDvEnlV5U3m1SHjfJB514wnlJaFsbpa13_s7dRWwPSBryTRaZJ3zGNPFn1_WI0di2kfENHdbZ3lkAX5Lr1mGqVM/s72-w703-c-h618/IMG_1040.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/09/sn-phuc-am-cn-xxiii-thuong-nien-nam-b.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/09/sn-phuc-am-cn-xxiii-thuong-nien-nam-b.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content