Mẹ ở con về… (Tu xá Mẹ Thiên Chúa)
Mẹ ở con về…
Dịch bệnh đã trở lại, mà mỗi lần trở lại thì hình như nặng hơn.
Mà nặng hơn thật! ... nên tôi đã đăng ký đi phục vụ tại bệnh viện hồi sức Covid-19, nhưng tôi không đạt chuẩn vì quá tuổi, nên đành ở nhà.
Tôi tự nhủ, nếu mình không đến bệnh viện phục vụ trực tiếp các bệnh nhân được, thì ở nhà mình sẽ cầu nguyện nhiều hơn, tha thiết hơn, mãnh liệt hơn. Tôi xin Chúa chữa lành cho người bệnh và nâng đỡ những người phục vụ.
Cũng thời gian này, trước mặt, bên cạnh, sau lưng nhà dòng tôi đều có FO, F1... dây được giăng chỗ này, hẻm nọ.. tình trạng báo động đỏ!
Quá ngạc nhiên, vì không hiểu cách nào mà Cô-vi đã đến thăm nhà dòng tôi. Một số đông chị em trẻ đã tình nguyện đi phục vụ tại bệnh viện hồi sức Covid-19 rồi, nên nhà Mẹ hiện nay, số người dương thì nhiều, mà số người âm lại thành … thiểu số! Vì thế, tôi được mời gọi đi sang nhà Mẹ tiếp sức, phục vụ trong khâu nhà bếp.
Những ngày này, lòng tôi tràn ngập tâm trạng, vui vì mình không bị nhiễm bệnh, buồn vì "Cô ấy" đến làm Mẹ Hội dòng tôi bị xáo trộn. Tôi phục vụ với tâm thái nghiêm túc, nhiệt tình, lạc quan và cẩn trọng. Ngoài giờ phục vụ, tôi có thời gian riêng để ăn uống, cầu kinh.
Mỗi lần mệt mỏi, không muốn ăn tôi luôn tự nhủ lòng mình, phải cố gắng ăn để có sức phục vụ. Khi uể oải trong cầu nguyện, tôi nhắc mình cầu nguyện tha thiết, thành tâm hơn xin Chúa thương chữa lành và ban bình an cho Mẹ Hội dòng.
Với sự cố gắng của bản thân, của các dì và chị em phục vụ, trực tiếp hay gián tiếp các bệnh nhân, cộng thêm sự cố gắng của chính các dì và chị em bệnh, mà Chúa đã thương nhận lời, ban cho Mẹ Hội dòng tôi sự bình an trở lại, chị em bị nhiễm bệnh nay đã hồi phục tốt và khỏe mạnh.
Ngày tôi về lại cộng đoàn, chị em “nhà bếp” chia tay nhau mà lòng bịn rịn không muốn rời, vì đã có thời gian “đồng lao cộng khổ” để phục vụ chị em, mạnh khỏe cũng như yếu đau.
Trong thời gian phục vụ, chúng tôi được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ, từ các cộng đoàn khắp nơi, quý ông bà cố, quý phụ huynh học sinh. Hơn nữa, chúng tôi còn nhận được nhiều lời hỏi thăm, động viên của các dì khi thì cái bánh, lúc thì viên kẹo... làm bầu khí và tâm trạng tôi luôn đậm lòng biết ơn.
Mẹ ở con về, Mẹ Hội Dòng ơi!
Mẹ ở con về, lòng con thương nhớ...
Lạy Chúa, con tha thiết nài xin Chúa cho dịch bệnh mau chấm dứt trên thế giới và Việt Nam thân yêu, như Chúa đã chữa cho Hội dòng của con.
Xin Chúa an ủi những bệnh nhân, nâng đỡ những chiến sĩ "Áo xanh - áo trắng" vẫn đang ngày đêm dốc hết tâm lực, để phục vụ đâu đó ngoài kia. Amen
Thu Bông
Tu xá Mẹ Thiên Chúa
COMMENTS