Lời nỉ non con dâng Chúa! (Tu xá Tam Bung)
Lời nỉ non con dâng Chúa!
Màn đêm buông xuống cõi trần,
Lòng con đau đớn cứ dần thấm sâu
Thế gian nhiều nỗi lo âu
Phận con nhỏ bé cúi đầu khấn xin
Đau thương nhân loại đắm chìm
Dịch bệnh lan rộng muôn nghìn hiểm nguy
Bao người khỏe mạnh “ra đi”
Phận người một kiếp, còn gì nữa đâu
Thương người nhiễm bệnh âu sầu
Bệnh viện chật cứng chờ lâu mỏi mòn
Chúa ơi tiếng khóc nỉ non
Chúng con khốn khổ, chờ còn bao lâu
Xin thương nghe tiếng nguyện cầu
Ra tay Chúa chữa, cúi đầu Tạ Ơn!
Nguyễn Mai
Tu Xá Tam Bung
COMMENTS