Chính Chúa chọn con (Tu xá Thất Khê - GP Lạng Sơn-Cao Bằng)
Chính Chúa chọn con
“Xin gửi con vào khắp muôn nhà, tặng thuốc thang cho người bệnh tật, tặng chiếu chăn cho người lạnh co.” Tâm tình của nhạc sĩ Hồng Bính, thể hiện qua bài “Chính Chúa chọn con”, thật phù hợp và ý nghĩa với sứ vụ mà chị em trong Tu xá Đa Minh Thất Khê đang thực hiện.
Chiều Chúa nhật 19/9 vừa qua, Dì Bề trên Nguyễn Thị Hiên, Dì Giám đốc Mái Ấm Nguyễn Thị Hồng và Dì Huyền Trang, đã đi vào bản Chang, Huyện Tràng Định, thăm những người bệnh tật, già yếu và cho họ rước Mình Thánh Chúa. Mục đích của chị em, không chỉ là những lời động viên thăm hỏi, mà quan trọng hơn là xem họ có nhu cầu về thiêng liêng hay không? Bên cạnh đó, các dì cũng chia sẻ một chút nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống hằng ngày. Món quà tuy đơn sơ nhỏ bé, nhưng đó là tất cả những gì chị em có để cho đi.
Đường vào bản Chang thực không mấy dễ dàng để đi, chị em phải đi bộ qua những cánh đồng lúa mới vào nhà các cụ được. Ghé thăm cụ Chu Thị Phe, chị em thấy sức khỏe của cụ yếu hơn nhiều. Điều chị em lo lắng là cụ đã 83 tuổi, sống một mình trong căn nhà nhỏ bé, chung quanh là ruộng lúa, sau lưng là chân đồi, nếu có chuyện gì xẩy ra, thì làm sao lo phần thiêng liêng cho cụ được?
Lòng nhiều băn khoăn, nên hai Dì đã trình bầy với Cha chánh xứ Thất Khê về tình trạng sức khỏe và hoàn cảnh của cụ. Sau khi nghe hai dì trình bầy, Cha xứ quyết định luôn, ngày hôm sau sẽ vào thăm và ban bí tích cần thiết cho cụ.
Sáng ngày 20/9/2021, Cha xứ Phaolô và ba Dì đã đến thăm cụ Phe, thêm hai bà trong bản Chang, cùng hiệp thông trong nghi thức xức dầu bệnh nhân cho cụ.
Thật ấm áp tình Chúa, tình Chủ chiên và tình người!
Nguyện xin Chúa thêm sức mạnh cho cụ về tinh thần, và giúp cụ giữ vững đức tin cho đến hơi thở cuối cùng.
Tu xá Đa Minh Thất Khê
Giáo Phận Lạng Sơn-Cao Bằng
COMMENTS