Bài thơ: Đừng buông lời cay đắng
Bài thơ: Đừng buông lời cay đắng
Cuộc sống rất đẹp với đủ sắc mầu: xanh, hồng, đỏ, trắng, lam, vàng và tím.
Hãy yêu thương cuộc sống này,
cho dù chúng ta ở trong bất cứ gam mầu nào
vì cuộc sống luôn đáng trân quý và gìn giữ!
Mẹ bảo rằng nếu chẳng thể giúp ai
Thì đừng buông những lời cay đắng
Hãy giữ mình trong phút giây thinh lặng
Nghĩ cho người bằng đôi mắt cảm thương
Bài học cuộc sống – Bài thơ: Đừng buông lời cay đắng
XNV Hòa Giang
Nguồn: Khung Trời Mới
COMMENTS