Yêu thương để có thể cho đi! (Học viện Têrêsa Avila)

SHARE:

Yêu thương để có thể cho đi! (Học viện Têrêsa Avila)

Yêu thương để có thể cho đi! 

Tôi thường nghe nói, cái duyên làm nên những điều kỳ diệu của cuộc sống. Phải thú thật rằng trước đây gần một tháng, chúng tôi hoàn toàn xa lạ với nhau, từ những người bạn không cùng tôn giáo, không cùng giới tinh hay vùng miền, nhưng chúng tôi có cùng một quê hương, sống trên cùng một đất nước, và có cùng một ước mong phục vụ bệnh nhân trong các bệnh viện Hồi sức Covid-19. Chúng tôi thấy các bệnh nhân nhiễm covid rất cần một sự giúp đỡ nào đó, bởi tiếng gọi “bầu ơi thương lấy bí cùng” của dân tộc đã réo gọi chúng tôi “lên đường”. 

Sau gần một tháng phục vụ, chúng tôi bắt đầu trở nên thân quen với nhau. Từ những bạn tình nguyện viên, cho đến các bác tài xế, các chú bảo vệ của bệnh viện và nhất là các y bác sĩ, điều dưỡng trong ê kíp của bệnh viện. Tất cả thật gần gũi làm sao! Cái gần gũi ấy khởi đi từ những lời hỏi thăm, những cái chào vẫy tay nhau, những cái nhìn thân thiện qua chiếc khẩu trang che kín nửa khuôn mặt. Chúng tôi chỉ nhận ra nhau bởi những cái cười bằng mắt. Hy vọng rằng những chiến sĩ chúng tôi sẽ không ai phải “hy sinh” giữa chiến trường, điều này sẽ để lại là một nỗi buồn khôn tả, vì mất đi một người đồng đội trên cùng chiến tuyến! 

Mẹ Têrêsa Calcutta đã từng nói rằng: “Quan trọng không phải chúng ta cho đi bao nhiêu, mà là chúng ta dành bao nhiêu sự yêu thương để cho đi”. Mẹ đã nói rất đúng, có thể chúng ta cho người khác rất nhiều, nhưng sự cho đi ấy nếu không có tình thương thì cũng chỉ là việc làm vô nghĩa! 

Trong trận chiến với cơn đại dịch này, mặc dầu không phải ai cũng có thể ra chiến trường chống dịch, nhưng mỗi người đều có thể chung tay với việc làm nhỏ bé của mình. Tôi biết rằng đã có rất nhiều người đã nỗ lực tìm cách giúp đỡ anh em mình trong lúc khó khăn, không chỉ là những người đã nhiễm bệnh. Họ đã nhìn thấu nỗi khốn khổ của tha nhân, đâu chỉ riêng những người bệnh mới cần giúp đỡ, ngoài kia cả xã hội đã và đang điêu đứng vì một virus corona bé nhỏ. Người giàu kẻ nghèo, địa vị xã hội bỗng trở nên không còn ý nghĩa gì nữa với nhiều người. Điều quan trọng nhất của cuộc sống mà họ nhận ra vẫn luôn là tình thương chúng ta cần có trong tim mỗi người. Có thể giờ khắc này chúng ta bắt buộc phải “trói chân” ở trong nhà, tuy thật khó chịu, nhưng đó có thể là cách tốt nhất để san sẻ sự quan tâm đến gia đình mình, gìn giữ sự bình an cho những người thân và nhất là giảm được những gánh nặng trên vai các y bác sĩ đang ngày đêm trên chiến trường dịch bệnh...Thật vậy, không ai có thể trách được bạn vô tâm hay vô tình, nhưng trong lúc này, đây là cách hữu hiệu nhất đã được đặt ra vì lợi ích chung. 

Tôi và bạn, chắc chắn rằng không ai muốn virus tồn tại mãi cả, phải không? Vậy thì điều cần thiết ngay lúc này đối với tôi và bạn, là phải làm ngay một việc gì đó thật sự hữu ích cho những người thân cận của mình! 

Têrêsa Thủy Tiên 
Học viện Têrêsa Avila
Nhật ký Thiện Nguyện (14/8/2021)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1541,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,191,Cộng Đoàn,759,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,353,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1037,Hội Thánh,307,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1212,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4621,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,521,Tập San Lên Đường,565,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,951,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1986,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Yêu thương để có thể cho đi! (Học viện Têrêsa Avila)
Yêu thương để có thể cho đi! (Học viện Têrêsa Avila)
Yêu thương để có thể cho đi! (Học viện Têrêsa Avila)
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv-lvwN05w3ByjbTofsVtb4fLDJByGNtGonB1v9ZX6Z4xMUbY8E27AK1Bv_SvzIZVAbnCJn_fcxmnbfHy94i0pKTEgTQ-El8u8YGdS5dEWrK9LFHG6EUnKPFFPmafqzhN6ZDctY8vxHxE/w709-h922/Ch%25C3%25BAa+che+ch%25E1%25BB%259F.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv-lvwN05w3ByjbTofsVtb4fLDJByGNtGonB1v9ZX6Z4xMUbY8E27AK1Bv_SvzIZVAbnCJn_fcxmnbfHy94i0pKTEgTQ-El8u8YGdS5dEWrK9LFHG6EUnKPFFPmafqzhN6ZDctY8vxHxE/s72-w709-c-h922/Ch%25C3%25BAa+che+ch%25E1%25BB%259F.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/08/yeu-thuong-e-co-cho-i-hoc-vien-teresa.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/08/yeu-thuong-e-co-cho-i-hoc-vien-teresa.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content