Tu xá Thất Khê - Những bông Hoa Hồng thiêng kính tặng Ngoại Maria

SHARE:

Tu xá Thất Khê - Những bông Hoa Hồng thiêng kính tặng Ngoại Maria

Những bông Hoa Hồng thiêng kính tặng Ngoại Maria

Nó đang giúp bé Yến Nhi, thì tiếng bípbíp từ điện thoại vang lên, 
-  Khỏe không cháu? 
-  Dạ, cháu khỏe! Dì ơi, có tin gì gấp đấy ạ? 
-  À, Ngoại Tịnh vừa mới về với Chúa lúc 11g10 trưa nay, xin các Dì và các cháu cầu nguyện cho ngoại nhé, linh hồn Maria… 

Tiếng mưa xối xả của những ngày cuối thu làm chênh chao cõi lòng. Đêm qua, những tiếng xe tải chở hàng đi biên giới bóp còi inh ỏi vút mình trong mưa. Con đường về đêm luôn rộng thênh thang, mở đường cho những bác tài xế lao mình đến cửa biên giới. Nghĩ đến đó, nó nhớ lại những buổi chiều Sài Gòn của bây giờ. Sài Gòn cũng đang mưa. Những tiếng còi xe cứu thương vang lên trong mưa như cứa nát cả con tim, run mình đến đau quặn. Cứ nghe bản tin Covid mỗi ngày, con số F lại tăng lên không ngừng, tưởng chừng như thắt từng khúc ruột. 

Cho đến một ngày nó nhận được bản tin của các Hội dòng tại thành phố Sài Gòn, trong đó có nhà nó. Các Dì và các cháu trong Mái ấm Vinh Sơn, vẫn tha thiết cầu xin với chuỗi lòng Chúa Thương xót, thì nay lại càng thống thiết hơn. Đôi mắt ngân ngấn nước khi nghe các cháu đọc kinh, mỗi cháu một ngôn ngữ: “ ư….à à à..ư, ư…à à à ư; za zaza za, na…nanana…na; xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới ạ; Chúa ơi…”

Trưa nay nó thức, dì nó cũng thức, cả nhà dòng cũng thức và toàn thành phố Sài Gòn tưởng chừng đang ngủ, nhưng cũng thức. Các bác sĩ, các thiện nguyện viên thức để nghe từng nhịp thở của các bệnh nhân! Những trái tim mục tử đang ngày đêm lo lắng cho đàn chiên cũng đang thức, để cảm nhận lời kinh sao bây giờ lại thấm thía đến thế? 

Ngoại Maria đã ra đi, các cháu buồn lắm! Các cháu được nghe các dì kể, Ngoại Tịnh là người Bản Lìm, ngày xưa ngoại cũng ở Mái Ấm này. Thế là, các cháu thấy gần gũi và ấm áp hơn khi nhìn thấy Ngoại trong video những ngày cuối đời tại bệnh viện, thấy nụ cười trên khuôn mặt phúc hậu của Ngoại. 

Sau cơn mưa trời lại hanh hanh nắng, những đám mây đen vội tan, cúi mình nép dưới bầu trời xanh trong để chuẩn bị cho trận mưa thứ hai: Mưa hoa Thiêng. 

Tin nhắn từ Cha Tổng quản lý Giáo phận Lạng Sơn 
- Con vừa dâng lễ cầu nguyện cho Ngoại lúc 3g chiều. 
Sau đó là những bông hoa Thiêng từ Đức Cha Giuse của Giáo Phận, quý Cha Quản xứ gửi đến. 
Riêng tại giáo xứ Thất Khê, cộng đoàn xin Thánh lễ cầu hồn đặc biệt cầu cho Ngoại. 

Lác đác ngoài sân, những bông hoa Hồng thiêng nhiều màu sắc đang bay lên cao, đem theo lời cầu nguyện cho Ngoại, cho những người đã qua đời vì đại dịch covid. Những tiếng tí tách vẫn vang vọng đâu đây, đó là các lời nguyện tắt, những chuỗi hạt, những câu hát nửa thuộc nửa quên của các cháu hàng ngày.

Cuối thu chiều nay, một bông hoa miền Sơn Cước, người con của Hội Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp đã nhẹ nhàng ra đi trong bàn tay êm ái của Chúa. Ngoại như hạt lúa âm thầm vùi trong lòng đất, từ miền này qua miền nọ trong vùng đất Mẹ Lạng Sơn! 

Nó nhớ đến hình ảnh của một đời làm hạt mà Chúa đã dùng qua Môsê. … 
Như Môsê, ra đi trong lặng lẽ, 
Chẳng một ai bên ngoại lúc lâm chung! 
Nhưng có Chúa, Ngài quan phòng tất cả 
Cành đơm hoa sinh trái một ngày mai. 


Tu xá Thất Khê 
Giáo phận Lạng Sơn

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1539,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,189,Cộng Đoàn,755,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,351,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1033,Hội Thánh,307,Kiến Thức,69,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1199,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4608,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,519,Tập San Lên Đường,564,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,947,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1985,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Tu xá Thất Khê - Những bông Hoa Hồng thiêng kính tặng Ngoại Maria
Tu xá Thất Khê - Những bông Hoa Hồng thiêng kính tặng Ngoại Maria
Tu xá Thất Khê - Những bông Hoa Hồng thiêng kính tặng Ngoại Maria
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnKXAu4nRKQ0q63Bfm23XoCEUhNVBGWoM1xhSvDCw7A_Quqt0diGgTfk30bsEeDZ4iIARAP4IoPGQEDAOkFhH4guOlthCGITQJyolhvv0gJ3uvA67AWe0mWefVW8u1sf8jbRu7IHWwy1c/w735-h682/H2.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnKXAu4nRKQ0q63Bfm23XoCEUhNVBGWoM1xhSvDCw7A_Quqt0diGgTfk30bsEeDZ4iIARAP4IoPGQEDAOkFhH4guOlthCGITQJyolhvv0gJ3uvA67AWe0mWefVW8u1sf8jbRu7IHWwy1c/s72-w735-c-h682/H2.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/08/tu-xa-that-khe-nhung-bong-hoa-hong.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/08/tu-xa-that-khe-nhung-bong-hoa-hong.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content