Tu viện Tùng Nghĩa - Sài Gòn ơi, rau xanh cho bạn mát lòng!
Sài Gòn ơi, rau xanh cho bạn mát lòng!
“Sài Gòn” người Bạn rất thân thương nay trở mình đau nặng, “nằm im” thin thít trong tiếng rên mệt mỏi. Cũng có thể một phần vì nóng, vì đói và vì khát, nên cô vy đã làm bệnh của Bạn ngày càng thêm trầm trọng hơn?
Dòng người đông đúc trên đường ngày nào, bây giờ chỉ còn lại sự vắng lặng đến não nùng! Những con đường dài hun hút không một bóng người qua lại.
Sài Gòn ơi, chúng tôi nhớ Bạn, nhớ những điều tưởng chừng như bình dị nhất, nay sao lại trân quý đến thế, và chỉ có trong ước mơ mà thôi!
Dù thế nào chăng nữa, chúng tôi vẫn luôn nghĩ đến Bạn, từng giờ, từng phút mong mỏi tin tốt lành đến với bạn. Chúng tôi tìm mọi cách để chia sẻ với bạn lúc khốn khổ này. Mọi người, chẳng ai quản ngại phơi nắng hàng giờ, băng qua những cánh đồng lầy lội, chỉ để xin về những bó rau xanh tươi, những củ quả giầu dinh dưỡng gởi về cho bạn, với ước mong Bạn được “mát lòng” và phục hồi sức khỏe dần dần.
Mau khỏe lại nhé - Sài Gòn.
Thương lắm Sài Gòn ơi!
Tu viện Đa Minh Tùng Nghĩa
COMMENTS