Thập giá có phải là sự thất bại? (Học viện Têrêsa Avila)

SHARE:

Thập giá có phải là sự thất bại? (Học viện Têrêsa Avila)

Chúa ơi, nếu có thể được thì xin cho cơn đại dịch mau mau chấm dứt, nhưng xin theo ý Người, đừng theo ý chúng con.
Thập giá có phải là sự thất bại? 

Một tháng đi phục vụ tại bệnh viện hồi sức Covid-19 đã khép lại. Trở về khu cách ly tại cộng đoàn Bác Ái Cao Thái, mỗi lần cầu nguyện tôi lại thấy các bệnh nhân như đang quanh quẩn đâu đây: 
-  Cô ơi, cô cho tôi zề đi 
-  Cô ơi, khi nào tôi được zề 
-  Cô ơi, cho tôi rút ống thở đi, tôi không muốn sống, tôi mệt quá rồi… 
-  Bác sĩ ơi, tôi muốn về nhà… 

Đứng trước những đau đớn mà bệnh nhân phải vượt qua, lòng tôi không khỏi xúc động và nghẹn ngào, bởi lẽ tôi thấy bản thân mình thật bất lực và sự mong manh của phận người đang bao trùm không khí của căn phòng. Tôi muốn làm tất cả những gì có thể để tiếp thêm hy vọng sống cho họ, và giúp họ sớm khỏe lại, dù chỉ là những công việc nhỏ bé tầm thường… 

Là con người ai chẳng muốn sống, ai chẳng muốn mình thành công, nhưng khi nỗi đau quá sức chịu đựng, thì họ cũng chẳng thiết tha điều gì, ngoài mong muốn được chết cho nhẹ nhàng và cũng để nhẹ gánh cho người khác. Đó là cách giải quyết duy nhất và dễ nhất mà họ có thể giải quyết ngay thời điểm này! Quằn quại trên giường với những cơn đau vật vã do con virus gây ra, bao thành công vĩ đại, bao hoài bão, bao ước mơ, bây giờ chỉ là mây khói! Sự tiến bộ của khoa học giờ đây lại chịu thua một con virus nhỏ bé hay sao? Phải chăng đây có phải là một sự thất bại thảm hại của con người? 

Những lời của các bệnh nhân làm tôi nhớ đến lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu: “Lạy Cha, nếu chén này không thể rời khỏi con, nhất định con phải uống, thì xin cho ý Cha được thể hiện.” (Mt 26:42). Chính Đức Giêsu đã từng sống thân phận làm người như chúng ta, và Người cũng đã trải qua tất cả những yếu đuối của con người, ngoại trừ tội lỗi. Khi đứng trước thánh ý Chúa Cha, Người đã chọn hy sinh chính mình để chọn thập giá. Người cũng sợ hãi, cô đơn, đau đớn cõi lòng và cũng giằng co trước điều phải chọn lựa. Nhưng trước sợ hãi của thập giá, Người đã hoàn toàn tự do mà không bị cưỡng ép để chọn thánh ý Chúa Cha và vì cứu độ con người. Chính thái độ sống trong tâm tình của người con thảo với Cha là một của lễ đẹp lòng Chúa Cha.

Đứng trước mầu nhiệm của thập giá với những người vô thần đây quả là một sự thất bại thảm hại, nhưng trong niềm tin vào sự Phục sinh của Đức Kitô, thì đây là lối thoát mở đường cho những ai hằng tin tưởng vào quyền năng của Người. Tin mừng Gioan đã viết: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất, không chết đi, nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” (Ga 12:24). Chính Đức Giêsu đã chết đi cho chính mình để đem lại sự sống cho chúng ta. 

Trong cuộc đời dương thế, thất bại như là một phần không thể thiếu của cuộc sống con người. Phải chăng sự tuyệt vọng, cô đơn của các bệnh nhân khi họ chỉ còn nghĩ đến cái chết là một sự thất bại? Chính thái độ của con người trước cái chết cũng là thái độ của con người trước sự thất bại rồi. Nỗi sợ chết lớn đến nỗi con người kết án chính mình đã thất bại, mà quên rằng cái chết sẽ đưa con người đến bước vào một sự hiện hữu phong phú hơn. Đức Giêsu đã chiến thắng thất bại bằng con đường Vâng phục trọn vẹn, với tất cả tình yêu của người con thảo với Cha của mình, và vì Người muốn con người được chung hưởng hạnh phúc. 

Dịch bệnh Covid cũng là một thời điểm để con người nhìn lại và phản tỉnh về chính mình. Đây cũng là cơ hội để cùng vác thập giá với Đức Kitô lên đỉnh đồi Canvê. Thập giá không làm cho người trở nên thất bại, nhưng là con đường đưa đến sự Phục sinh cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô. Là người Kitô hữu chúng ta sẽ có thái độ nào trước sự thất bại? 

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng nhân hậu, Chúa biết chúng con yếu đuối, dễ sa ngã và mất niềm cậy trông vào Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con, đặc biệt xin Ngài nâng đỡ các bệnh nhân đang bị nhiễm Covid và ban thêm sức mạnh cho các bác sĩ, các y tá và các thiện nguyện viên. 


Nguyễn Minh 
Học viện Têrêsa Avila

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1537,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,188,Cộng Đoàn,747,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,349,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1024,Hội Thánh,305,Kiến Thức,68,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1148,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,181,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4550,Suy niệm,1091,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,684,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,140,Tài liệu,516,Tập San Lên Đường,561,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,938,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1969,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1593,Video Nhạc - Phim,559,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Thập giá có phải là sự thất bại? (Học viện Têrêsa Avila)
Thập giá có phải là sự thất bại? (Học viện Têrêsa Avila)
Thập giá có phải là sự thất bại? (Học viện Têrêsa Avila)
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6KgK9iAk22TFEGev1Q3QGJmdsU51Izw35WOHwvM6TnQqf8EGTo1O_ohNZbSJqEvPna6FUcliKLzQin5Y9mVskYbBYPWTFwlq6-uYS3L0gfns6wf8sFnXr4XZ_e8PNuIc0GlWlGR08Eow/w713-h460/M.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6KgK9iAk22TFEGev1Q3QGJmdsU51Izw35WOHwvM6TnQqf8EGTo1O_ohNZbSJqEvPna6FUcliKLzQin5Y9mVskYbBYPWTFwlq6-uYS3L0gfns6wf8sFnXr4XZ_e8PNuIc0GlWlGR08Eow/s72-w713-c-h460/M.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/08/thap-gia-co-phai-la-su-that-bai-hoc.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/08/thap-gia-co-phai-la-su-that-bai-hoc.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content