Tâm tình gửi Mẹ hội dòng thân yêu! (Học viện Têrêsa Avila)
Dù đi xa tới đâu, Nhà vẫn là nơi ta muốn trở về!
Thời gian cứ chầm chậm trôi, chính trong sự thinh lặng bên Giê-su, tôi khao khát trở về Nhà biết mấy. Trở về nơi tôi có chị em xum vầy và nói cười rộn ràng trong những bữa cơm tỷ muội có nhau.
Chuyến đi thiện nguyện đã khép lại, Nhà vẫn hiện diện trong tim. Thế nhưng, Nhà vẫn đang phải chiến đấu, có lẽ đây là trận chiến cuối cùng. Tôi - những người con đi xa mong mỏi về Nhà biết chừng nào. Mẹ ơi! Xin Mẹ mạnh mẽ lên! Chị ơi! Xin chị can đảm lên!
Trong tình yêu của Giê-su, chắc chắn Người sẽ làm cho gia đình chúng ta vui trở lại. Con vững tin vào điều đó! Những công việc chúng con làm nơi chiến tuyến, chắc chắn đã làm cho Chúa vui lòng và trở thành niềm an ủi cho Mẹ. Nơi cánh cửa Hội dòng, Mẹ vẫn đang mong ngóng từng ngày chúng con trở về. Mẹ ơi! lòng chúng con còn mong hơn thế nữa, khi nghe Mẹ và các chị không được khỏe. Mẹ ơi! Con biết có lẽ Mẹ đã lo lắng rất nhiều, con biết Mẹ sợ chúng con âu lo rồi lơ là công tác được trao. Con biết: Mẹ sợ chúng con biết tin Mẹ yếu mà quên lãng bổn phận với những bệnh nhân covid. Mẹ không muốn cho chúng con biết! Có thể Mẹ đã khóc rất nhiều, những giọt nước mắt giấu kín trong lòng chỉ riêng mình Mẹ biết.
Mẹ ơi! Chúng con sắp trở về, chỉ còn mười ngày nữa thôi là gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ đông đủ dưới một mái nhà. Con tin Giê-su vẫn hằng ở bên chúng ta, trong gia đình và tổ ấm của chúng ta. Dù nơi đây, một nơi xa lạ chúng con vẫn đang phải cách ly, nhưng tình Mẹ vẫn luôn ủ ấp và sưởi ấm tâm hồn chúng con. Chúng con cảm nhận thật rõ điều đó. Con thấy mình thật hạnh phúc vì luôn có vòng tay Mẹ sẵn đó lúc nào cũng muốn ôm chúng con vào lòng nơi mái ấm Hội dòng Đa Minh Gò Vấp thân yêu. Chúng con đã ôm những bệnh nhân, đã ôm lấy những người mà Chúa thương gửi đến cho chúng con. Tuy có những người đã phải ra đi vĩnh viễn, lòng chúng con quặn đau, thế nhưng Chúa lại ôm họ vào lòng của Ngài. Riêng những người chiến thắng cái chết, chúng con thật mừng cho họ và mong họ có lại được cuộc sống ấm êm bên gia đình.
Corona vô tình kia, nó thật đáng ghét vì đã chia ly bao gia đình, đem đến cảnh tang thương cho toàn thế giới. Thế nhưng chính trong nghịch cảnh tàn khốc đó, Thiên Chúa đã gắn kết nhiều con tim lại với nhau, Ngài đã biến đổi được nhiều tâm hồn trở nên thật sự dễ thương hơn trước mặt Ngài. Con luôn hy vọng cánh cửa nhà Chúa sẽ luôn rộng mở để đón nhận tất cả những phận người đã ra đi và ban cho họ hạnh phúc ngàn thu bên Chúa.
Chúng con, xin Ngài ban cho chúng con sự bình an đích thực, bình an chỉ mình Người mới có. Con hy vọng rằng hành trình trở về nhà sẽ đong đầy niềm vui và bình an của Thầy Chí Thánh Giê-su.
Mẹ ơi! Con nhớ Mẹ, con nhớ các chị, con nhớ Nhà Nguyện và mái nhà ấm áp của chúng ta!
Mẹ ơi! Mẹ chờ con nhé!
Têrêsa Thủy Tiên
Học viện Têrêsa Avila
Nhật ký Thiện Nguyện (26/8/2021)
COMMENTS