SN Phúc Âm Chúa Nhật 20 TN- B: Lc 1:39-56
Linh hồn tôi mừng rỡ trong Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi
SN Phúc Âm Chúa Nhật 20 TN- B: Lc 1:39-56
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15/8
Sau khi “Xin vâng” trước lời truyền tin của Sứ Thần Gabriel, Đức Maria đi thăm bà chị họ là Isave đang mang thai Thánh Gioan Baotixita. Vừa nghe Maria chào, con trong lòng bà Isave liền nhảy mừng. Isave vui mừng chúc tụng em: “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm, vì tai chị vừa nghe tiếng em chào, hài nhi trong lòng chị nhảy mừng. Em thật có phúc vì đã tin rằng lời Chúa phán với em sẽ được thực hiện”.
Maria cất tiếng: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và lòng tôi hớn hở trong Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi”.
- Người đã cho người đói khó no đầy ơn phước, và đuổi người giàu có trở về tay không.
- Người lật đổ người kiêu ngạo xuống khỏi ngai vàng, và nâng người hèn mọn lên.
Chỉ có hai tâm hồn rất khiêm nhường ấy, mới được ơn cao trọng: Một người mang thai Đấng Cứu Thế, một người mang thai Vị Tiền Hô rửa tội và dọn đường cho Đấng Cứu Chuộc.
Tự vấn:
1. Khi tôi được một ơn đặc biệt nào đó, tôi có khiêm nhường tạ ơn Chúa như hai người chị em thánh thiện trên đây không?
2. Tôi có biết vì sao Đức Mẹ lại được linh hồn và xác lên trời lập tức như thế không?
3. Tôi có biết Đức Giáo Hoàng nào đã công bố tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời không? Và tuyên bố năm nào không?
Lm. Vincent Nguyễn An Ninh
Houston, Texas
COMMENTS