SN Phúc Âm Chúa Nhật 19 Thường Niên B: Ga 6:41-51
SN Phúc Âm Chúa Nhật 19 Thường Niên B: Ga 6:41-51
Ngày 8 Tháng 8, Năm 2021
Người Do Thái phàn nàn: Chúng ta biết rõ ông này là con bác thợ mộc thành Nazareth, chúng ta biết anh em ông ấy. Sao ông ta lại nói ông ta tự trời mà xuống?’
Chúa không lui bước, trái lại, Ngài càng nhấn mạnh: “Thật, ta bảo thật: Ta là bánh từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Không như cha ông các ngươi đã ăn Manna trong sa mạc và đã chết”.
Dân chúng lại mộc mạc thưa ngay: “Vậy xin ông cho chúng tôi thứ bánh đó luôn đi”. Chúa nói ngay: “Chính Ta là bánh đó. Bánh bởi trời. Ai đến với Ta sẽ không bao giờ khát. Ai tin vào Ta sẽ được sống muôn đời”.
Bên bờ giếng Giacóp, Chúa đã nói với người phụ nữ xứ Canaan rằng: “Nếu bà biết người đang xin bà nước uống đây là ai, thì bà sẽ xin tôi cho bà nước hằng sống” Bà liền thưa: “Vậy xin ông cho tôi thứ nước đó, để tôi khỏi phải đến đây kín nước nữa”.
Vẫn chưa dễ hiểu được đâu. Chúng ta cần kêu xin: Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho con.
Khó hiểu, không hiểu được, không vị tất là không có. Những mầu nhiệm của Chúa, Ngài không mạc khải cho những nhà Tiến sĩ, những Bác học, nhưng cho những kẻ bé nhỏ khiêm nhường.
Cầu nguyện như hai người lên đền thờ cầu nguyện. Chúng ta hãy cúi mình như người đứng ở cuối nhà thờ, mà xin rằng: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con. Xin cho con biết đón nhận Lời Chúa với lòng thần phục kính tôn.
Lm Vicent Nguyễn An Ninh
Houston, Texas
COMMENTS