Nhật ký Thiện nguyện (7/8/2021) - Học viện Têrêsa Avila

SHARE:

Nhật ký Thiện nguyện (7/8/2021) - Học viện Têrêsa Avila


Nhật ký Thiện nguyện (7/8/2021)

Tan ca trực vào lúc 8g sáng, chúng tôi lên xe trở về ký túc xá tại nhà Văn hóa Thiếu nhi quận 9 để nghỉ ngơi. Mỗi một ngày trôi qua, chúng tôi lại được nghe những tin vui của bệnh nhân. Họ được xuất viện trở về với gia đình, nhưng thỉnh thoảng cũng có những tin buồn vì có những bệnh nhân không thể giữ lại sự sống, bởi họ có quá nhiều bệnh nền như cao huyết áp, ung thư, hoặc suy thận. Các chị trong nhóm chúng tôi kể lại rằng, họ đã kịp đọc kinh cho bệnh nhân trước khi thi thể được chuyển đi hỏa táng. Chúng tôi chỉ biết lặng nhìn họ ra đi trong sự tiếc thương. Mong rằng sự ra đi ấy là sự giải thoát cho họ khỏi những cơn đau đớn thể xác, mà không ai có thể giúp họ được, cho dù các bác sĩ đã nỗ lực hết sức để cứu mạng sống của họ. Cuộc đời con người không ai có thể nói trước được điều gì! 

Đêm qua mặc dầu không thể chợp mắt được, nhưng tôi vẫn đủ sức để có thể vào ca trực lúc sáng sớm. Quả thật là ơn Chúa giúp sức cho tôi. Những ngày đầu phục vụ, tôi thật sự có chút e ngại vì tôi bị dị ứng với những hóa chất. Mùi nó rất khó chịu sộc lên mũi, làm tôi bị nghẹt thở, mặc dầu đã đeo khẩu trang cẩn thận, thế nhưng sau đó cũng quen dần. Ngay cả việc đi xe cũng thế, tôi đã quen dần với chiếc xe và không còn "say xỉn" như trước nữa, hơn thế ngày nào cũng hai lượt đi và về. Nhiều chị em cũng có những cảm nhận giống như tôi. Họ đã vượt qua được phần nào những sợ hãi của bản thân và can đảm hơn trên chiến trường "tiêu diệt covid". Đây có lẽ là bài học quý giá mà tôi vinh hạnh có được trong đời, để được trải nghiệm và vượt thắng bản thân mình. 

Tôi nghiệm ra sứ vụ Đa Minh đang thấm dần trong con người của tôi. Ơn gọi của một nữ tu ra đi đem tình thương của Chúa phục vụ anh chị em mình, cho dù họ khác biệt tôn giáo hay sắc tộc. Tôi cũng học được thế nào là sự hy sinh quên mình để phục vụ. Tôi nhớ mãi câu nói của sơ giáo nhắn nhủ chị em chúng tôi trước khi lên đường đi phục vụ: “Như cha thánh Đa Minh, đây là lúc các em gấp sách vở lại và lên đường đến với tha nhân! Cha Thánh đã bán tất cả những quyển sách quý để lấy tiền giúp đỡ những người nghèo khổ, đặc biệt là những người đang đói khát. Cha đã từ bỏ tất cả vì tha nhân, noi gương cha chúng con cũng hăng say tiến bước lên đường đi vào chiến trận mà có lẽ bao người cũng còn sợ hãi.” Tôi nhớ có lần đọc trên trang facebook của một người bạn: "Nếu ai cũng sợ dịch, thì ai sẽ là người đi chống dịch?" Câu nói ấy thật thấm thía phải không? Nếu tất cả các y bác sĩ đều sợ hãi bị lây nhiễm, thì chắc chắn không bệnh nhân nào có thể vượt qua được cơn nguy kịch, nếu chỉ có mình họ chống chọi với tử thần. 

Tôi nhận ra rằng, cơn đại dịch covid-19 dường như là lời thức tỉnh mọi người trên thế giới, cần có tình liên đới với nhau hơn. Hãy bỏ lại đằng sau những công việc và sở thích cá nhân, để biết nghĩ đến những người thân yêu của mình, những người sống bên cạnh mình, mà có thể chưa một lần thăm hỏi! Cơn đại dịch qua đi, chắc chắn rằng nhiều tâm hồn sẽ được hoán cải và đong đầy tình thương hơn, nhờ những sẻ chia cơm bánh, sẻ chia những khốn khó, biết nhìn nhau với ánh mắt cảm thông và hiền hòa. Đây thực sự là thời khắc chúng ta rất cần có nhau! 

Têrêsa Thủy Tiên 
Nhật ký Thiện nguyện (7/8/2021)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1541,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,192,Cộng Đoàn,761,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,353,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1039,Hội Thánh,308,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1225,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4634,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,120,Sưu Tầm,141,Tài liệu,523,Tập San Lên Đường,565,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,953,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1986,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Nhật ký Thiện nguyện (7/8/2021) - Học viện Têrêsa Avila
Nhật ký Thiện nguyện (7/8/2021) - Học viện Têrêsa Avila
Nhật ký Thiện nguyện (7/8/2021) - Học viện Têrêsa Avila
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyTUlN00JryOrONUuNq60vcPkd0XG_Dr_C1JJqE70I3t0D3gqUXH1yBOEI6oYhj0RB0SPWWQbiqDHaRMhQWyWGyb-3e1QuMA-yl3mgeDRIzrTgwFt0UlIRYW6xYCOPSQmqiI7tLCBf_2g/w702-h839/2.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyTUlN00JryOrONUuNq60vcPkd0XG_Dr_C1JJqE70I3t0D3gqUXH1yBOEI6oYhj0RB0SPWWQbiqDHaRMhQWyWGyb-3e1QuMA-yl3mgeDRIzrTgwFt0UlIRYW6xYCOPSQmqiI7tLCBf_2g/s72-w702-c-h839/2.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/08/nhat-ky-thien-nguyen-782021-hoc-vien.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/08/nhat-ky-thien-nguyen-782021-hoc-vien.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content