Mái Ấm Vinh Sơn - Niềm vui rước Chúa lần đầu
Mái Ấm Vinh Sơn - Niềm vui rước Chúa lần đầu
Vào ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên Trời, mái ấm Vinh Sơn Thất Khê chúng con rất vui mừng vì có 2 em được Rước Chúa lần đầu: đó là em Têrêsa Hoàng Thị Vân và Maria Nguyễn Thị Phượng.
Vì tình hình dịch bệnh đã được ổn định, nên trong suốt hai tháng hè vừa qua, chị Hồng Nhanh đã cộng tác với quý Cha và đồng hành với lớp “Đến bàn tiệc thánh” để giúp các em được xưng tội rước lễ lần đầu.
Buổi chiều ngày 15/8 các em đến nhà thờ xét mình để lãnh Bí tích Hòa giải.
Buổi tối, cha xứ Phao lô chủ tế thánh lễ, các em được rước Mình Máu Thánh Chúa lần đầu tiên trong đời.
Tất cả chị em trong cộng đoàn cùng chung tay chuẩn bị từ việc cắm hoa, hát lễ, đến việc trang điểm cho các em. Những vòng hoa xinh tươi đội trên đầu và những chiếc cà vạt đỏ dễ thương, làm khung cảnh nhà thờ rực rỡ và vui tươi hơn.
Thánh lễ được cử hành thật sốt sắng, cả giáo xứ cùng cầu nguyện và chúc mừng cho 23 em mới được xưng tội rước lễ lần đầu. Kết thúc Thánh lễ, mỗi em nhận được món quà nho nhỏ làm kỷ niệm ngày lễ ý nghĩa này.
Mái Ấm Vinh Sơn
Tu xá Thất Khê
COMMENTS