Lan tỏa yêu thương (Tu viện Tùng Nghĩa)
Lan tỏa yêu thương
Trong tâm tình chuẩn bị mừng kính cha thánh Đa Minh, dì nguyên bề trên tu viện Đa Minh Tùng Nghĩa đã cùng chị em trao Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân, thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các làng Chi Rông A, B, Pré và Đăng Srôn.
Chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn và đau đớn vì bệnh tật, mới thấu hiểu được tình yêu của Cha thánh dành cho những người nghèo khổ. Bước theo chân Cha, chị em chúng con muốn họa lại hình ảnh của Cha, ngang qua sự cảm thông chia sẻ đến những phận người cùng khổ. Để mong sao, trong ngày mừng đại lễ 800 năm sinh nhật trên trời của Cha sẽ có thêm nhiều linh hồn nhận ra Chúa.
Nguyện xin Cha thánh luôn hun đúc trong trái tim nhỏ bé của chúng con một tình yêu lớn lao, để chúng con luôn khao khát tìm kiếm các linh hồn về với Chúa theo gương Cha xưa kia. Để một mai chúng con sẽ được “đồng bàn” cùng Cha trên thiên quốc.
Tu viện Tùng Nghĩa
COMMENTS