Kinh Mân Côi trong mùa dịch (Tu viện Rosa)
Kinh Mân Côi trong mùa dịch
Lạy Mẹ rất thánh Mân Côi,
Đoàn con ẩn náu dưới nôi Mẹ lành
Biết bao ân phúc tín thành
Ngàn lời ca ngợi xin dành Mẹ yêu
Đoàn con trông ngóng sớm chiều
Nhỏ to với Mẹ mọi điều âu lo
Mẹ ơi xin cứu giúp cho
Đoàn con mau được qua cơn hãi hùng
Biết bao người chết lạnh lùng
Không người thương mến không cùng sẻ chia
Đau thương xa cách chia lìa
Nỗi niềm day dứt về khuya đêm trường
Hỏi rằng ai chẳng vấn vương
Không được chôn cất người thương của mình
Nỗi lòng chia cắt đoạn tình
Đau thương nhớ mãi chỉ mình khắc ghi
Mẹ thương cứu khỏi gian nguy
Mẹ thương cứu khỏi nghĩ suy thắt lòng
Con nhìn lên Mẹ ngửa trông
Mẹ cầu cùng Chúa xin lòng thứ tha
Xin ơn cảm hóa muôn nhà
Ăn năn thống hối xót xa xin chừa
Phận con nhỏ bé thân thưa
Lỗi lầm quá khứ quyết lòng khắc ghi
Mẹ thương dẫn dắt con đi
Đồng hành với Mẹ còn gì phải lo
Thì thầm với Mẹ nhỏ to
Mẹ thương dẫn bước con đi an toàn
Rộng lòng Chúa sẽ thương ban
Bình an sớm đến nhân gian an hòa.
Phượng Hoàng
Tu viện Rosa
COMMENTS