Hy vọng vẫn luôn đong đầy! (Học viện Têrêsa Avila)
Hy vọng vẫn luôn đong đầy!
Hôm nay đã là ngày thứ hai mươi lăm chúng tôi phục vụ các bệnh nhân Covid tại bệnh viện Hồi sức Covid 19. Ở nơi chiến tuyến, chúng tôi mong mỏi từng ngày dịch bệnh mau chấm dứt và cho từng bệnh nhân nghe được tin vui xuất viện. Thế nhưng, niềm hy vọng ấy vẫn là niềm hy vọng. Con số bệnh nhân nhập viện ngày càng nhiều hơn. Các bệnh nhân hầu như đều cảm thấy khó thở, không ăn nổi! Tâm trạng của họ luôn buồn phiền và họ cảm thấy cô đơn, sợ hãi. Tất cả những cảm xúc ấy tôi chỉ có thể cảm được một phần nào những gì họ đang phải đối diện.
Những bệnh nhân tuy xa lạ với chúng tôi, nhưng tôi cảm thấy họ thật gần gũi bởi những cái nhìn cảm thông và yêu thương. Tôi nhớ một Sơ cũng khá lớn tuổi, bị nhiễm covid đang cách ly tại khoa 7B, nơi tôi làm việc. Tuy Sơ lớn tuổi, nhưng trông có vẻ khỏe khoắn và hài hước làm sao! Ngày đầu tiên Sơ được chuyển vào viện, tôi thấy Sơ hơi mệt và khó thở, nhưng qua mấy ngày sau, sức khỏe của Sơ đã trở lại bình thường. Mỗi lần vào thăm Sơ, tôi luôn thấy hình ảnh một cụ bà ngồi trên giường bệnh, tay vân vê chuỗi tràng hạt Mân côi. Khi nhìn thấy hai nhóc tình nguyện viên chúng tôi vào thăm, đôi mắt Sơ ánh lên sự vui mừng, và nhận ra chúng tôi ngay, bởi lẽ tên của chúng tôi được ghi rõ trên chiếc áo bảo hộ. Sơ đã trở nên thật gần gũi, thân quen, và còn hẹn ước với chúng tôi sẽ có ngày gặp lại nhau khi được trở về nhà dòng. Nếu không thể gặp nhau, thì chắc chắn sẽ gặp nhau … trên quê trời. Sơ nói cười vui vẻ như người bạn thân đã quen biết tự bao giờ.
Sau đại dịch này, chúng tôi có thêm nhiều người bạn trong mọi lứa tuổi. Chúng tôi trở nên như anh em một nhà và là người thân của nhau, bởi có chung một niềm hy vọng, một niềm khao khát là mọi người sẽ được sống trong an bình như trước khi dịch bệnh đến. Mặc dù hy vọng hiện tại có vẻ mong manh, nhưng chúng tôi vẫn tin chắc rằng đại dịch sẽ sớm qua đi.
Lạy Chúa, chúng con tin rằng Chúa đang chứng kiến và thấy rõ mọi sự đang diễn ra trên thế giới. Chúa ơi! có lẽ hiện tại Chúa dường như vẫn đang thinh lặng, nhưng con tin thánh ý Chúa sẽ tỏ hiện vào lúc Người thực sự muốn. Chúng con chỉ xin một điều, xin cho chúng con mãi giữ được niềm tin và lòng trông cậy vào tình thương của Thiên Chúa. Amen
Têrêsa Thủy Tiên
Học viện Têrêsa Avila
Nhật ký Thiện Nguyện (15/8/2021)
COMMENTS