Niềm vui nhỏ - Mừng bổn mạng Anna quý Dì Cộng đoàn Tam Bung
Niềm vui nhỏ - Mừng bổn mạng Anna quý Dì Cộng đoàn Tam Bung
Tuy ngày 26/7 mới chính thức mừng lễ Thánh Gioakim và Anna, nhưng cộng đoàn đã chọn trưa ngày 25/7 để mừng quý dì: Anna Thân Thị Hường, Anna Nguyễn Thị Phượng, và Anna Bùi Thị Thuyết.
Mặc dù, đang thời gian dịch bệnh, nhưng thay vì lo âu, thì chị em luôn phó thác nơi sự quan phòng của Chúa. Chính vì an vui trong tình thương của Chúa, nên để mừng BM quý chị Anna, cộng đoàn tổ chức một bữa ăn đặc biệt, để cùng chung vui trong đời dâng hiến.
Dì Anna Thân Thị Hường đại diện phát biểu: “Dì rất vui khi chị em quan tâm đến nhau, vì đời tu thực sự cần sự vui tươi và hạnh phúc. Cho dù cuộc sống vẫn còn nhiều đau khổ, thì đời sống chị em cần phải toát lên vẻ vui tươi, phản ánh hình ảnh của Chúa nơi mỗi chị em.”
Sau đó cả cộng đoàn cùng chia sẻ với nhau qua bữa ăn đơn sơ nhưng đầy áp tiếng cười, đúng là: “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, chị em được sống vui vầy bên nhau.”
Nguyện xin Thánh Nữ Anna ban mọi ơn lành, niềm vui, sức khỏe và sự thánh thiện xuống cho quý dì, để quý dì luôn sống noi gương các nhân đức của ngài, sống xứng đáng là người nữ tu thánh thiện của Chúa.
Nhờ lời chuyển cầu của hai thánh Gioakim và Anna, xin Chúa thương quê hương Việt Nam thân yêu của chúng con, được sớm qua cơn đại dịch đang hoàng hành khốc liệt!
Xin Chúa nâng đỡ các bác sĩ, nhân viên y tế, và các thiện nguyện viên, đang làm việc ở tuyến đầu, được tràn đầy nghị lực và sự che chở của Chúa, để tận tâm phục vụ các bệnh nhân.
Tu xá Tam Bung
COMMENTS