Những vòng hoa tô thắm cuộc đời (Tu xá Thất Khê, GP Lạng Sơn - Cao Bằng)
Tất cả mọi sự trên thế giới này đã được Chúa tạo dựng và đều có một giá trị đặc biệt.
Có ai lại không yêu quý các bông hoa, có chăng là thích loài hoa này hơn hoa kia, màu này hơn màu kia thôi!
Hoa có mặt trong tất cả các sự kiện của cuộc sống chúng ta. Khi chúc mừng sinh nhật là những giỏ hoa xinh xinh; khi kết hôn là những bó hoa rực rỡ sắc mầu; khi chúc mừng doanh nhân là những lẵng hoa hoành tráng; và khi nhắm mắt lìa đời…là những vòng hoa nhẹ nhàng, không rực rỡ mà đôi khi còn mang mầu tím buồn!
Gắn bó với các hoạt động trong giáo xứ, chị em cộng đoàn Thất Khê đã đồng hành với giáo dân, khi vui cũng như lúc buồn!
Những bó hoa trong ngày cưới rực rỡ sắc mầu yêu thương, hạnh phúc.
Những giỏ hoa hay bình hoa chưng trong nhà thờ, được chị em chọn theo mùa Phụng vụ, nhưng đều làm không gian nhỏ bé trong nhà thờ tăng thêm sự tươi mát!
Còn hôm nay, các dì đang kết những vòng hoa, tiễn đưa một người trên hành trình cuối cùng của cuộc đời! Dù là vòng hoa cho chuyến đi cuối cùng, nhưng chị em đã chăm chút bằng cả tấm lòng thương nhớ của mình. Mỗi cành hoa chịu cắt nhỏ ra ghép thành vòng tròn, để tạo thành một vòng hoa tuyệt đẹp.
Như mỗi bông hoa, chị em chúng con cũng vui vẻ, hòa mình để góp thành “Vòng hoa Cộng đoàn” thật ý nghĩa.
Tu xá Thất Khê
Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng
COMMENTS