Khát Khao (Thỉnh viện Têrêsa)
Điều gì sẽ xảy ra khi khát khao cháy bỏng tuổi trẻ của con, được kết hợp với sức mạnh của Chúa?
Ươm mầm tỏa sáng bầu trời xanh,
Lớn lên, lớn nữa rồi trưởng thành:
Thiêng liêng, bản tính và nhân cách
Đời sống tu trì ắt thành nên!
Ngài đã yêu con, đã yêu con,
Cùng con vượt hết chặng đường mòn,
Quanh co bao khúc, đồi cùng núi
Và rồi như thế Ngài gọi con!
Tiếng gọi, con xin đáp lại lời,
Đến miền đất lạ dẫu xa xôi,
Lắm khi chùn bước vì sợ hãi,
Chợt nhớ có Ngài, con vững tâm!
Quyết chí bền lòng, sợ hãi chi,
Chúa luôn sánh bước, chẳng lo gì
Vững dạ một lòng tin cậy mến
Con nguyện một lòng với Chúa đi.
Em ước ao muốn nói một lời,
Yêu thương, xin gửi đến chị ơi!
Hai năm chung sống, nhiều kỷ niệm
Vui, buồn, sướng, khổ, mãi chung chia!
Têrêsa Hồ Lý
Thỉnh viện Têrêsa
COMMENTS